K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

3 tháng 6, 2013

Ảnh đẹp Hà Giang

       Chiều nay gọi nhau í ới để hẹn trưa thứ 6 này ra Hòn Gai ủng hộ ngày Hội Bia HN thì Hồ Nam có nhắc sao bao nhiêu ảnh đẹp không đăng lên cho anh em thưởng thức. Nhưng tự nhận thấy ảnh chưa đẹp lắm nên chưa dám đăng, ảnh Thọ mom đẹp hơn nên để Mom đăng trước. Và đoàn K6 đi rất nhiều máy ảnh, xin kêu gọi mọi người tự thấy có ảnh nào đẹp xin gửi tặng blog bằng cách gửi vào hộp thư: k6bc11r@gmail.com  ! Cuối cùng xin mỗi ngày đăng lên blog một ảnh tự mõ blog cho là đẹp, mời anh em bạn bè vào bình ảnh chơi cho vui nhé!

đường từ cột cờ Lũng Cú ra cột mốc biên giới.


3 nhận xét:

  1. Cảnh đẹp tuyệt vời, mà người chụp cũng rất...tuyệt vời! Cảm ơn các bác đã có một chuyến "phượt" cực Bắc đầy ý nghĩa!

    Trả lờiXóa
  2. Chúc mừng ĐVDũng có được tác phẩm khá thành công này nhé.
    Quẩn quanh xem mấy "lề dân" , "lề phải", rồi quay về " nhà" , thấy ảnh đẹp này , bình loạn tý cho đỡ "xơ cứng"
    1- Bạn may mắn "chộp" được đúng lúc ánh sáng thích hợp, nên có cái nền rất dịu, ảnh sáng, lột tả đựơc vẻ đẹp hùng vĩ, nhưng gần gũi của núi rừng TB.
    2- Hơi tiếc , mùa này ở thung lũng này lúa chín chưa nhiều, nên bố cục, mảng màu tương phản chưa rõ, nên ở góc độ nhiếp ảnh thì rất khá, nhưng chưa đạt tầm hội họa.
    3- Thích nhất là ảnh đã "gom" được những con đường. Làm được điều này nhờ chọn được chỗ đứng và góc đứng bấm máy. Cùng với dãy núi nhấp nhô xa xa, con đường vòng vèo, thì dãy núi đó cùng những đám mây sáng trên nó , cảm giác như nơi đấy là miền đất hứa , như mời gọi người xem đi tới và đi tới khám phá.
    4- Có thể tôi hơi quá lời, ở dọc con đường chính đó, lại có những nhánh rẽ, vào những nơi yên bình, nơi dành cho ai " mỏi chân" sớm chăng? rất hợp lý, vì sao lại cứ " rủ" nhau đi mãi, khi mà có người đã thích nghỉ rồi!( lan man sang cái khác tý nhé, âu nghệ thuật vị nhân sinh mà)
    Tóm lại tán lung tung thế thôi, chủ yếu là quê hương đất nước nhiều chỗ đẹp lắm . Phải đi thôi, phải "BÙNG" thôi.
    Cảm ơn Bạn

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn Chân...thật và Trác Dũng đã có lời tham gia "bình loạn" Hy vong một ngày gần đây sẽ lại được thời tiết, thiên nhiên phù hộ để có được một màu vàng rực của mùa lúa chín tương phản với màu xanh lá của rừng và xanh dương của trời và một máy ảnh tốt hơn nữa để có một tấm ảnh để đời cho riêng mình cũng như chia sẻ cùng các bạn. Các ẩn ý khác thì tùy tâm trạng của người xem mà tán thêm vào thôi, còn tôi chỉ biết thấy đẹp là BẤM!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]