K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

26 tháng 6, 2013

Chương trình phượt 29,30-6-2013

Phát huy thành quả của chuyến phượt về thăm Bắc Giang hồi đầu năm, hội thích phượt K6 tổ chức một chuyến phượt 2 ngày cho các bạn K6 và thích phượt cùng K6 như sau:

Ngày 1, 29-6-2013:

1-  Xuất phát không chậm hơn 5g30, bắt đầu từ đầu Nam cầu Vĩnh Tuy, duy trì tốc độ bình quân 50km/h để sau 63km sẽ đến quán phở sốt-vang của thị trấn Vôi ăn sáng lúc 7h00. Nghỉ ngơi đến 7h30 đi tiếp.
2- Rời Vôi lúc 7g30, đi tiếp 30km trong khoảng 1h00 ta sẽ đến đền Bắc Lệ - là một trong những đền thiêng bậc nhất trong cung đường du lịch tâm linh của vùng đông-bắc  thăm, chụp ảnh, làm lễ, nghỉ ngơi 60' lại tiếp tục hành trình lên Ải Chi Lăng lúc 9h30.
3- Rời Bắc Lệ lúc 9h30, đoàn đi 25km thì đến ải Chi Lăng kúc 10h15, thăm cụm di tích đền Quỷ Môn quan, tượng đài, núi Mã Yên, núi Phượng hoàng, ải Chi Lăng xịn v.v....
4- Thăm xong Ải lúc 11h, đoàn đi tiếp 6 km nữa để đến thị trấn Đồng Mỏ, nơi có các kỷ niệm thời niên thiếu của mõ blog nghỉ trưa. Ăn trưa thì có các đặc sản mà Hà Nội có thể cũng chưa có: bánh cuốn Đồng Mỏ, phở chua Lạng Sơn, vịt quay kiểu Tràng Định, khau nhục kiểu Lạng Sơn.... và đặc biệt là măng chua ớt, một món khoái khẩu của Thọ Mom, Hồ Nam là có nguồn gốc từ Đông Mỏ. Hơi tiếc là mùa Na chưa đến, không thì các bạn có thể du lịch vườn, tự hái lấy na chín cây để thưởng thức luôn.
5- Ăn nghỉ tại nhà mõ blog đến 13h30 thì đoàn lên đường đi thăm thắng cảnh hang Gió cách đó 10 km,
đẹp nhất của cả một vòng cung núi đá vôi "Bắc Sơn" - thật tiếc nếu chưa đi động Thiên Đường thì đây có thể là một trắc nghiệm về hang động trên cạn.... đến 16h10
6- Quay về lại Đồng Mỏ lúc 16h30, đoàn có thể lễ một đến trong chuỗi đền linh thiêng du lịch tâm linh vùng đông-bắc: đền cô Tám (đền Chầu Bát) là dền ngày xưa khi học cấp 1 mõ blog hay ăn trộm oản của đền khi đói bụng....
7- Dạo phố núi, chợ quê Đồng Mỏ rồi chuẩn bị ăn tối, giao lưu với gia đình mõ blog. Ngủ lấy sức mai đi tiếp.

Ngày 2, 30-6-2013:
1- Dậy và WC, 6h00 ra chợ ăn sáng đặc sản Đồng Mỏ, bánh cuốn thịt+trứng, bánh ngải cứu nhân vừng và mua mang đi ăn đường....
2- Rời Đồng Mỏ lúc 7g00, theo quốc lộ 279 đến thăm hồ Cấm Sơn, nơi Phó Đức Phương sáng tác bài Hồ trên Núi thuở xưa... cách đó khoảng 20km. Nghỉ 15' đến 8h00 đi.
3- Đi tiếp 35km về thị trấn Chũ, huyện lỵ Lục Ngạn, nơi đang thu hoạch rộ vải thiều, ăn vải thiều cho đã rồi ... đến 9h00 đi tiếp.
4- Đi tiếp 21 km nữa, ta đên thăm ngôi trường nổi tiếng trong thi cử năm kia với các đoạn phim trên mạng ở thị trấn Đồi Ngô. Nếu thích ta nghỉ lại để chơi Suối Mỡ thuộc khu Tây Yên Tử rồi mai hãy về. Còn nếu không thì lên xe.... 9h45 rời Đồi Ngô
5- Đi tiếp 30km nữa ta đến nhà máy Nhiệt điện Phả Lại. Trên đoạn này có đi qua chân núi Côn Sơn và rìa đền Kiếp Bạc. Nếu không dừng thì chỉ 10h30 đến Phả Lại, còn nếu rẽ vào đền Kiếp Bạc thì 11g-11g15 đến Phả Lại tìm chỗ ăn trưa.
6- Từ Phả Lại về Hà Nội (tại điểm xuất phát là 59 km nữa. Chạy như Thọ Mom chỉ hết 1g.

Ngày thứ 2 này buổi sáng thì qua hơi nhiều nhưng buổi chiều hơi nhẹ nhàng.

Chương trình như vậy ai thích thì tham gia, đăng ký trên ô nhận xét của bài này hoặc nhắn tin, gọi điện cho mõ blog cũng được. Tinh thần là đi bằng xe máy, ai có ô-tô góp vui thì càng hoan nghênh. Ai đi tự lo xe của người đó, nhớ chuẩn bị xe cộ cho cẩn thận. Kinh phí chuẩn bị tiền xăng và ăn uống tự túc (khoảng 500.000 là dư dật)
Hạn cuối cùng đăng ký chiều thứ 6 ngày 28-6-2013.

3 nhận xét:

  1. Dần đăng ký một xuất, một xe.

    Trả lờiXóa
  2. Vì lý do kỹ thuật, Mõ Blog không thể bỏ công việc để đi làm hướng dẫn viên du lịch được trong 2 ngày liền nên chương trình bị hoãn ít nhất là 3 tuần, mong các bạn đã đăng ký thứ lỗi nhé! Hy vọng hôm nào đi bù sẽ vui và đẹp trời hơn!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]