K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

24 tháng 6, 2013

Tin khẩn cấp

         Hôm 19/6 có người trong đoàn anh Tư Sang từ Trung Quốc điện cho tôi bảo đã có danh sách 20 blogger có thể bị bắt.
         Tôi nói vui: Bắt hết nhân dân đi, xem họ sống với ai.

Nguyễn Trọng Tạo

       Làm blog để giao lưu là chính nhưng khi tiếp xúc với thông tin thế này thì thấy phí hoài cho những năm tháng chiến đấu ngày xưa quá.... Chỉ có điều có ai dám nói ra chứ còn làm sao mà nghĩ khác được.   
      Nhưng nói ra có khi lại bị bắt. Như Nguyễn Khoa Điềm đã được blog giới thiệu trong bài trước: 

Không phải độc lập tự do cao quý hơn tất cả

       Thật chua xót khi chính vì "không có gì quý hơn độc lập tự do" mà chúng ta đã ra đi quên cả thân mình. Để rồi gần 40 năm sau một trong những ông đã từng là "vua tập thể" thời mới đã phải thốt ra như vậy. Đau xót lắm thay!!!
       Mà tại sao lại là người trong đoàn Chủ tịch nước nói ra khi đang ở bên Trung Quốc? Một nỗi buồn vô hạn về "độc lập tự do".... Muốn vui, muốn quên đi tất cả cũng không được!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]