K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

5 tháng 9, 2016

Xuyên Việt lần đầu - ngày thứ 2

Phượt kí sự..
Mạnh K8
25/7/2016
Sau một đêm nghỉ ngơi tại nhà anh Te Nguyên ở Đầu đường vào làng Cảnh dương, thị trấn Ro'on Quảng bình. Anh bạn này có ngôi nhà hai tầng mặt tiền ở quê nhà hiện không sử dụng. Gia đình đang sinh sống ở Đà nẵng, anh dặn đưa cháu mang chìa khóa giao nhà cho hai anh bạn sử dụng nghỉ qua đêm.Sáng ra qua cửa sổ tầng 2 nhà anh, thấy con sông và cầu Roo' n đẹp quá, ông Dũng tận dụng thời gian tác nghiệp chỉ xài lương khô và cà phê hòa tan mang theo, nhất cử lưỡng tiện. Mỗi mình tôi đi ăn sáng, phải nói cái dải đất bắc miền trung cái ăn cũng khá đắt, 30k tô bún.
Xong về giục bạn thu xếp lên đường kẻo nắng. 
Qua khuôn viên ngôi trường Tiểu học Dương thấy có tượng đài nghề biển, dừng xe bám hàng rào giơ aipats chụp thì bỗng dưng có một thanh niên to khỏe từ đâu chạy ra sừng sộ :
Bác ở đâu đến đây chụp ảnh để làm gì?
Tôi cú quá, cự lai: ở đây chả có biển cấm, mà cái tươ gj đài này sao lại cấm chụp hình?
Cậu thanh niên nói đây là vùng biên giới cấm chụp ảnh 
Tôi lại hỏi xoaySao lại biên giới ở đâh?
Cậu ta lúng túng : Đây là vùng nhạy cảm, bác có muốn lôi thôi không?
Tôi hiểu cậu ta là an ninh chìm rồi, vì vùng này mới có vụ dân do bán cá không đươc do vụ Fomosa bức xúc tràn ra quốc lộ 1A để biểu tình.
Tôi buồn, và giận vì những con người trẻ mà hành xử thô lỗ, hàm ý đe dọa vô lối.
Ra bến cá, nói chuyện với người dân rồi trở lên Quốc lộ đi tiếp qua Ba đồn, Sông gianh, bãi Đá nhảy, vào Đồng hới ă cơm tai quán mà năm ngoái tôi đã du hành gần ga Thuận lý.
Nghỉ trưa ở bãi tắm Nhật lệ, rồi đi vào Quảng trị trạm nghỉ là Thành phố Đông hà.
Khi qua Lệ thủy trở lại thăm Ngư thủy với tượng đài nay đã được sửa sang và có dự án phục chế trận địa pháo ở bờ biến.
Do đường quốc lọ 1A mới mở mà lạc đường không qua Ngư thủy trung để gi lại những túp nhà xập xệ tren vùng bãi ngang cát trắng mà lần trước ngại không gi lại vì thấy tội quá nếu giơ aipas lên trước con măt của những cụ già trẻ nhỏ ngơ ngác nhìn tôi.
Vì lạc đường nên không qua được Cửa tùng, vì sợ tối khi tới Đông hà.

Bài gốc xem tại đây: 

4 nhận xét:

  1. Cám ơn bạn Mạnh lần đầu đi Phượt đã có loạt bài viết về 2 anh em, Ảnh của 2 bạn ngày nào chúng tôi cũng cập nhật nhòm. Quý nhất là dạng bài viết này, ở nhà phục nỗi đam mê+máu mê chụp choẹt+các nỗi vất vả cơm đường cháo chợ+gù lưng tôm nằm võng+để thương để nhớ quắt ruột của phu nhân hai lão. Cơ mà sao bạn giỏi thế-gửi gấm con cái định cư suốt chiều dài đất nác ta. Thế là đỡ món giải ngân ra roài. Mong chờ các bài viết tiếp theo của bạn đấy nhá !

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn bạn đã đưa làng Tôi lên mạng.

    Trả lờiXóa
  3. Lần xuyên Việt này, dở nhất của Mạnh là cả 2 lần ra vào đều không đi qua cầu Hiền Lương và Cửa Tùng! Chắc phải đi lần nữa thôi nhỉ?

    Trả lờiXóa
  4. ĐI lần sau, lão nhờ Dũng chỉ đạo theo quy trình trên nhá !

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]