K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

23 tháng 8, 2013

Chúc mừng Mõ phó blog “hạ cánh an toàn”

Tin bên blog K10:
Nhân dịp chính thức nhận sổ hưu, ngày 15/8/2013 tại 81 Xã Đàn mõ blog K10 Trần Vũ Liệu (kiêm phó mõ blog K6) đã tổ chức buổi gặp mặt anh em chiến hữu Cơ Điện. Để chúc mừng anh được Nhà nước công nhận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một cán bộ khoa học và “giã từ vũ khí để hạ cánh an toàn”, xin mời các bạn K10 cơ điện sẽ tới đại bản doanh của anh – số 11 ngõ 148 phố Mai Anh Tuấn vào hồi 20 giờ 00 ngày 25/8/2013 để chia vui cùng gia đình!
(Trác Tiến Dũng, Phùng Văn Tráng và các bạn K10)
Vậy K6 ta nên thế nào nhỉ, có nên truy tổ chức các buổi giao lưu nhận sổ hưu không nhỉ? Cứ mỗi thành viên làm một buổi riêng thì K6 ta có cả chục buổi giao lưu chứ chả chơi... Và mỗi buổi ấy có phát biểu cảm tưởng của chủ nhân sổ hưu hôm ấy. Bài cảm tưởng ấy sẽ được đăng trên blog K6.......

Chúc mừng pac Mõ nói riêng và các pac K6-K10 nói chung đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà cuộc đời cho phép trong luật (đến tuổi 60), nhưng chắc chắn với sức còn sung, với “trình” đã tích luỹ trong gần 40 năm qua, các pac còn tiếp tục cống hiến cho đời nhiều hơn nữa, mà chắc chắn là gia đình và bạn bè sẽ là những người được thụ hưởng và cũng là những người luôn luôn ủng hộ các pac.
Cảm ơn thịnh tình của mọi người. Quả thực bản Mõ đâu có muốn làm to chuyện, về hưu thì k6 có cả đống. Chả là cũng lâu lâu do “Hùng bò đi công tác” nên anh em k10 có vẻ “khát”, bản Mõ lại đang nhàn rỗi nên hứng chí ra Xã Đàn gọi mọi người đến uống cốc bia cho vui. Lại cũng do mọi người muốn biết lí do nhân dịp gì nên bí quá nói bừa là “nhân dịp nhận sổ hưu”. Nào ngờ mọi người lại “khí thế” quá nên bàn nhau lập kế hoạch đến nhà Mõ để chúc mừng. Thôi thì buồn vui không biết, hạ cánh có an toàn hay ko cũng không cần biết, bạn bè chiến hữu có dịp gặp nhau là vui rồi, vlc mà, xin mời, xin mời !
(Tin thêm : Bà chủ nhà sẽ có món chè cốm để chiêu đãi mọi người đấy !)

1 nhận xét:

  1. Đúng vậy chỉ có tên nào nghỉ trên 10 năm được tha thôi.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]