K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

21 tháng 8, 2013

TIN BUỒN: bố Quỳnh K6 mất

Tôi vừa được Trần Quỳnh CCB-SV K6 Cơ Điện cho biết:
Cụ thân sinh của Quỳnh  là Trần Văn Viện vừa mất ở quê tại xã Nam Dương huyện Nam Trực - Nam Định thọ 88 tuổi. Quỳnh đang trên đường về Quê chịu tang Bố. Việc tang lễ sẽ có thông tin sau.
Thay mặt Hội K6 và CCB Cơ Điện xin gửi lời chia buồn tới Quỳnh và gia đình.Cầu mong cụ được nhà du tiên cảnh.
Việc phúng viếng Cụ sẽ nhờ anh em K6 Cơ Điện Nam Định thay cho cả Hội  lo giúp. Nếu Hà nội đi được sẽ có thông báo sau.
Kính báo.

4 nhận xét:

  1. Quỳnh đã về đến quê và có thông tin như sau /14g ngày mai mới phát tang -Sáng ngày kia đưa Cụ ra đồng.
    Như vậy là khó đi viếng cụ được vì trưa mai còn cuộc gặp và tiễn Tường về Nam.chiều mai tôi lại có giỗ Bác ruột và đón cậu Em ở Sài gòn ra.Do vậy tôi đã liên lạc với Nam, Định nhờ các Bạn Lâu-Họa-Tư...lo giúp rồi.

    Trả lờiXóa
  2. Càng ngày càng thấy sức người có hạn. Nhớ lại mới ngày nào 5h chiều mình và Tr.Bình còn phi xe máy về tận Nam Trực (cũng gần nhà Quỳnh) để 8 h tối tiễn đưa anh Khương về "Trời". Quan Nam Định ăn tối lúc 9h rồi lại phi về Hanoi ngay trong đêm. Giờ thì không ai có sức đi như vậy nữa Tr.Bình nhỉ!

    Trả lờiXóa
  3. Chân thành chia buồn cùng Quỳnh- Nga và gia đình. Mình cũng không đi đc rồi.
    Hôm nào Quỳnh về HN chúng mình đến thắp hương cho Cụ vậy.
    Chợt nhớ, Hôm 17/8/13 Vợ chồng Quỳnh còn đến vui với bạn lính, ở 263 Cầu giấy...Thế mà ...
    Có thể, Cụ thương Quỳnh, hai năm nay nằm bẹp,không giao du , nên Cụ tạo điều kiện cho con cháu!
    Âu cũng là " Nước mắt chảy xuôi".
    Lạy Cụ yên nghỉ, phù hộ cho Quỳnh khỏe mãi.

    Trả lờiXóa
  4. ĐỖ MINH TƯỜNG09:14:00 24 thg 8, 2013

    Xin chia buồn với bạn và gia đình !

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]