K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

11 tháng 5, 2013

Bản Giốc - niềm uất hận không được nói ra

      Không được nói ra trên giấy trắng mực đen chính thống chứ miệng dân làm sao bịt hết được, Triệu Bình nhỉ. Nhân chuyến K6 sắp ghé qua bản Giốc mà chưa thấy vợ chông Tr,.Bình đăng cai mõ xin mở cái bài vận động Tr.Bình và mọi người nên cố gắng tham gia cho đỡ phí chuyến xe 28 chỗ... và đỡ phí làm người VN mà không được ngắm đệ nhất thác VN. Dưới đây là rất nhiều hình ảnh về thác Bản Giốc mà chắc chắn đến tận nơi sẽ còn thấy đẹp hơn:

Bản Giốc ngày thường
Bản Giốc ngày lũ


Cột mốc 108, vị trí này không giống với mô tả trong hồi ký của các vị dẫn cụ Hồ về nước năm 1941. Tôi nghi nó đã bị dịch chuyển.




mõ blog khi còn trai tráng đã đến nơi này...


Và xem thêm Ở ĐÂY

2 nhận xét:

  1. Triệu Bình không đăng kí đi trong chuyến về quê kì này có hai lí do chính...đáng đời!.
    - Không còn cảm thấy được tự hào về hai nơi di tích thắng cảnh nổi tiếng của quê hương nữa:
    Thứ nhất Pác Bó - nơi di tích lịch sử nổi tiếng đã từng bị bọn giặc tàu khốn kiếp đặt bom phá hủy - Xúc phạm ghê gớm vào niềm tự hào dân tộc, xúc phạm chủ tịch Hồ Chí Minh người sáng lập đảng csvn ngày nay. Thế mà vẫn cúi đầu thuần phục 16 chữ và 4 tốt.
    Thứ hai Thác Bản Giốc từ xa xưa chưa bao giờ là của tàu dù chỉ là một mẩu nhỏ, thế mà bây giờ phần lớn và là chỗ đẹp nhất lại thuộc về tàu. Tôi không thể hiểu được và thế hệ tôi không thể nào chấp nhận nổi nỗi đau này.
    Còn một điều nữa rất quan trọng và tế nhị: Tôi đã trở thành một kẻ "nghèo kiết xác" về cả tiền bạc lẫn thời gian - tôi đang ở nhà "làm thuê" và "ăn lương" của vợ.
    Lẽ ra về quê tôi phải là người hăng hái nhất nhưng... thế đấy!. Mong các bạn thông cảm cho tôi!.

    Trả lờiXóa
  2. Triệu Bình ơi Thác Bản Giốc là của chung Nhân loại ,xưa nó của Ta ,nay nó cuả chung thì nó vẫn là thác Bản Giốc.Biết đâu mai kia nó không còn là của chung nữa hay Ta mất hẳn thì muốn thăm nó phải xuất ngoại thì quá phiền nên giờ còn tý nào cứ tự hào tý đó mà đi đi..
    Xưa làm chủ nhưng không thấy sướng bằng nay làm thuê cho Vợ vì chẳng lọt đi đâu cái gì .còn nghèo ư ? ngược lại mới đúng chứ .Thôi đã nhờ Vợ thì nhờ thêm 4 ngày nưa mà đi với anh em cho khuay khỏa
    nỗi lòng có sao.Vậy nhé Thanh cứ yên tâm .có thêm hữu Tú nữa rồi.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]