K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

17 tháng 5, 2013

Hôm nay vẫn nóng quá

      Chắc ngày mai trời mới dịu và chủ nhật mới mát nên vẫn thấy mấy "tay chơi" trần trung trục:
 









Nóng trên trời không bằng nóng trong lòng người....  Một phiên tòa, một bản án hôm qua phát ra đã không thành công nếu như không nói là thất bại. Một bản án sau khi phán mà tất cả gia đình bè bạn của người bị xử đều cảm thấy tự hào thêm về họ thì bản án đâu còn tác dụng giáo dục mà chỉ còn mang tính đe dọa và đàn áp. Ngay cả những người không liên quan trực tiếp cũng thấy đáng yêu hơn đáng thương những sinh viên trẻ tuổi mà nhà thơ Nguyễn Thông đã viết:
Xưa chích máu viết thư ra trận
Được tôn vinh cao cả anh hùng
Nay lấy máu đuổi quân Tàu cộng
Cửa nhà tù ưu ái ghi công.

Mời các bạn đọc bài viết Ở ĐÂY và tất cả các lời bình của độc giả xem có đúng với nhận xét trên của mõ không. Cũng từ đó phần nào giải thích thêm cho câu chuyện tào lao của Hùng K6A...

Giá mà cả đất nước này cứ cởi trần ra mà để cho toàn dân được biết, dân được bàn, dân được kiểm tra thì bầy sâu, bầy lưu manh trốn vào đâu cho được....

1 nhận xét:

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]