K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

14 tháng 2, 2011

Valentine U60

      Chào tất cả chị em K6! Giá như cách đây 40 năm mà đã có ngày này thì khối người đã không phải để đến ngày hôm nay vẫn tiếc hùi hụi.... trong đó có tôi.
                                      Quả thực ngày ấy tôi đã thích một người, ra khỏi phòng là mắt đã nhìn lung tung để hy vọng bắt được mục tiêu ở đâu đó (như chiếc máy bay rải love dưới đây). Rất muốn có một cái cớ gì đấy để mà được gặp... Vậy mà thấm thoát đã 40 năm rồi (và còn sắp có lẻ nữa) tôi vẫn chẳng biết cách tìm ra cái cớ gì. Cách đây 2 hôm, tôi cũng đã có cớ để rủ người ta đi. Vậy mà vẫn còn ngại ngùng và xấu hổ... nên đành bỏ phí!

        Có ai đọc đoạn trên mà bảo là tôi bịa hoàn toàn hay một phần không? Hay đó là sự thật? Tình yêu không tuổi tác. Điều đó đúng! Nên hôm nay tôi thay mặt những chàng trai K6 đã có tình ý từ ngày xửa ngày xưa với chị em K6 mà chưa được toại nguyện xin gửi tới chị em một vài dòng tâm sự....và vài hình ảnh thay cho lời muốn nói!



Dũng dòi! T3nhất-14-2-2011

3 nhận xét:

  1. tiếc hùi hụi20:29:00 14 thg 2, 2011

    Lời muốn nói kiểu này có mà dở hơi à, thế mà cũng đòi tán gái, ai lại mang b52 đi thả bom trái tim làm chết người ta. Tỏ tình kiểu này có mà sợ vãi....

    Trả lờiXóa
  2. Dùng B52 rải thảm mà còn chẳng trúng mục tiêu nào của K6. Phí bao nhiêu là "bom đạn" đến giờ vẫn tiếc hùi hụi....hì hị..

    Trả lờiXóa
  3. Ông Dũng chít hình như sinh vào tuổi Mùi thì phải ? Nhưng bị lỗi giờ : đẻ vào giờ " G " thì ứng với đầu Dê , ngì ta mong đẻ được vào giờ " dê " thì mới mãn nguyện ko phải tiếc " hùi hụi " như bây giờ đâu !
    Nghe nói K6 có " Phù thủy " cao tay lắm , anh năng tốt lễ chắc chắn sẽ được toại nguyện : " phút cuối gặp Lan "
    Chúc anh may mắn !

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]