K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

22 tháng 2, 2011

VÀI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 35

      Nhân ngày tăng giá điện sắp đến, mời tất cả bà con tập trung tại Điện Lực để phản đối! Lần trước đã tự nguyện tham gia khá đông. Nhưng lần này giá điện tăng mạnh nhất từ trước đến nay nên đề nghị anh chị em K6 tập trung đông đủ hơn và ....
kéo nhau lên tận cổng Trời để phản đối may ra mới có kết quả (cổng Trời ở Quản Bạ, Đồng Văn gì đó). Ý kiến K6 thế nào nhỉ?





Lần tập hợp trước đã diễn ra năm 2006

6 nhận xét:

  1. K6 chỉ có cơ và điện, không cơ thì điện, tăng hay không tăng cũng chỉ có K6 mình. Không vạch áo cho người xem lưng như thế. Có chăng cứ vạch ra; nhưng phải phù hợp thì cứ tăng mãi chẳng việc gì!

    Trả lờiXóa
  2. Trèo lên tận cổng trời làm gì cho mệt, đến nhà tay Lộc ở k10I đấy mà kêu, nghe nói mới nhận chức Phó TGĐ tập đoàn điện lực, biết đâu k6 lại được tài trợ một ít để bù chênh lệch giá.

    Trả lờiXóa
  3. Chủ blog kêu gọi mọi người cùng đi chơi Cổng Trời ở Quản Bạ, Đồng Văn và thăm cột cờ Lũng Cú, nơi cực Bắc của Tổ Quốc mà chẳng thấy ai hưởng ứng gì cả. Buồn quá!

    Trả lờiXóa
  4. Tự nhiên rủ nhau đi chơi ko phải dễ đâu , này nhé : Ông thì mải đến tiền , ngì thì phải lăn lộn kiếm ăn , ngì mải trông cháu ... Ông Dũng phải phát động một đợt học tập và làm theo tấm gương " ăn chơi " như mấy ông em K10 ấy ! Kẻo mấy buổi nữa muốn chén cũng ko chén được bởi các bộ phận rụng hết rồi !Lúc đó K6 có tiếc hùi hụi cũng chẳng ai thương đâu .

    Trả lờiXóa
  5. Thứ 4 ngày 2-3-2011, sẽ có một chuyến phượt lên lũng Cú, ai dăng ký theo đàn thì gặp Thọ mom hoặc Dong Mạo Khê nhé!

    Trả lờiXóa
  6. lũng cú hay lắm.ai chưa tới đó chưa phải người vn.nếu đi bảo tơ với, tớ cũng muốn đi thăm lại,gi lại hình mình sờ cờ tổ quốc,và cảm giác vào cua tay áo

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]