K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

25 tháng 2, 2011

Điều hành kinh tế như xxx

      Tôi xin giới thiệu vài nhận định của thị trường nghe cũng hơi bị được....
Điều hành kinh tế như xxx Như kẻ mới lấy bằng lái lên điều khiển xe công thức I(FI) vậy! Sợ vãi tè! Lúc thì chậm chạp như rùa mặc dù đang đi trên đường cao tốc có một mình! Lúc thì lại tự nhiên rú ga, đánh võng ngay trong nội thành lúc tan tầm như xe điên!!!
Đi như rùa là ở năm 2010 lúc nào cũng đi sau TT cả tháng!
Còn phóng như điên là ở năm 2011 : Phá giá đồng nội tệ, giá xăng, tái cấp vốn...
Đúng là đời cổ cánh nhục như con chó mực!!! Chẳng biết đường nào mà lần cả!!!

Điều hành đúng như mấy chú lái "than tổ ong" ngoài đường. 
2010 chuẩn bị cho đại hội, phóng nhanh dễ bị thu bằng lái. Còn bây giờ xong xuôi rồi thì làm cua mới bù lại những tháng ngày nhẫn nhịn chứ .... chết ai chứ có chết người lái đâu mà lo. 
Chán quá ! Trong đầu chứa bả đậu nền điều hành thế là ngon rồi. Các bác còn đòi hỏi gì thêm nữa  
Giá như không có vụ vinashin
Giá như ko tổ chức 1000 năm thăng long trong cảnh miền trung lũ lụt
Giá như quan khổ hơn dân, dân sướng hơn quan
Thì đâu phải hứng chịu cảnh như thế này

Bã đậu mà nó biết gửi tiền ở NH Thuỵ Sy
Bã đậu mà nó có cả Tỷ USD
Em muốn bằng 01/10 bã đậu của chúng nó

 
-   

2 nhận xét:

  1. Loạn giá mất rồi !
    Cứ theo chân các bà nội trợ cầm tiền đi chợ thì khắc biết ,cứ như bị mất cắp ấy !!!
    Thử hỏi với đồng lương chính đáng của ông chồng thì bà vợ ông thủ tướng ,ông tổng bí thư liệu cólo nổi cho sinh hoạt gia đình như đang thụ hưởng trước đây ko ? Đừng nói các bà ko phải đi chợ hay các ổng thường xuyên ăn cơm khách mà ko biết đến sự lao đao , khốn đốn của ngì dân lao động trong cơn bão giá này !
    Nhớ thời ông Lê Duẩn cầm quyền những năm thập kỷ 70 , 80 của thế kỷ trước có mấy vị mưu sĩ Trần Phương , Trọng Chuyến , Trần Quỳnh dâng tấu bài cải cách : giá , lương , tiền khiến dân ta lao đao gần chết . Dân gian đời trước còn lưu truyền bài vè rằng : " Thứ nhất là loạn quốc ca , thứ hai loạn giá , thứ ba loạn tiền ... "
    Bây giờ nhiều thứ loạn rồi ko hiểu hệ lụy sẽ dẫn tới đâu !Khi chính phủ bất lực , dân chúng ko còn niềm tin chỉ biết ngửa mặt kêu trời ! Trời có thấy đâu ?
    Vẫn chưa muộn khi các ông cầm quyền biết điều chỉnh thay đổi tư duy đơn giản là :làm một việ gì dù to hay nhỏ cũng phải suy xét : Lợi cho ai và hại cho ai : Lợi cho số đông ngì dân làm ngay , lọi cho nhóm nhỏ dẹp bỏ ! Thế mới xứng làm Quan Phụ Mẫu thiên hạ ! Khó đấy , nhưng ko làm được chắc chắn theo quy luật sẽ bị đào thải , mà hậu thế còn lên án nguyền rủa ngàn đời !

    Trả lờiXóa
  2. Dũng không chit20:32:00 26 thg 2, 2011

    Sao anh không về xem bão giá
    Nhìn giá vàng lên, mọi thứ lên
    Tiền! Ôi mất giá, cầm đi chợ
    Bão giá vây quanh, mặt xanh dờn.

    Giá theo lối giá, lương đường lương
    Đời sống giờ đây thật thảm thương
    Tiền lương tiền thưởng như chiếc lá,
    Có trụ qua mùa bão giá không?

    Mơ đến ngày nao đến ngày nao.
    Lương mình được lãnh tăng thật cao.
    Xã hội không còn chia giai cấp
    Thiên đường anh nói ở đâu nào?

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]