K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

29 tháng 4, 2019

CHA VÀ CON (Phần 1)

Luân Lê


Con: Này Ba. Tại sao giá điện và xăng lại tăng và tại sao người ta phản đối rần rần vậy ba?
Cha: Ôi ôi! Chưa nứt mắt đã nảy lòi chống đối và học đòi đám phản động rồi à? Ai nói với mày là người dân phản đối giá điện tăng? Từ giờ cấm không được nói kiểu đó với tao nghe chưa? Xã hội mình là chỉ có đẹp với tốt chứ không có xấu hay tồi.
Con: Sao lại cấm? Thì con đọc tin tức thấy người ta kêu la quá trời, con mới hỏi ba chứ. Thế phản động là gì?

Ba: Tiên sư mày. Kiểu như mày đang chất vấn tao, thế là phản động. Dân tình vẫn nộp tiền điện đều đều hàng tháng từ xưa tới nay, nhà ta cũng vậy. Chứ dân nào mà phản đối hả thằng oắt con kia.
Con: Thế còn có tay nhà báo nó bảo chống lợi ích nhóm mới đúng chứ chính quyền ta rất tốt. Thế tình trạng tham nhũng từ đâu mà ra, rồi nợ công từ đâu mà ra, cường quyền và gian trá từ đâu mà ra, giáo dục gian lận và tụt hậu từ đâu mà ra, chăm sóc y tế kém từ đâu mà ra, đường xá cầu cống đã tệ lại hay hư hại từ đâu mà ra, dân oan mất đất hay tù đày oan khiên từ đâu mà ra, nghèo đói từ đâu mà ra, tội phạm manh động từ đâu mà ra hả ba, con nghĩ là tại ông trời?
Ba: Đúng rồi. Mày nghĩ thế là đúng đường lối rồi. Lớn nhanh lên tao cho mày đi làm nhà báo và tuyên giáo. Giỏi lắm. Thế là hết phản động rồi đấy.
Comments

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]