K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

24 tháng 4, 2019

TRƯỜNG CA K6

Nguyễn Văn Đích  CSV K6

Thuở nhập trường, tháng 10 năm ấy,
Đến ở nhờ mái lá Luyện kim (1)
Vài hôm ổn định đội hình,
Rồi đi Bắc cạn, chông chênh nỗi lòng...(2)



Ngày lại ngày, lên rừng đẵn nứa
Hai vác to, chan chứa nỗi lòng.
Trám bùi, chua khế, bưởi rừng
Về đây khách quý hưởng ân phúc này !

Gió heo may chiều hôm se lạnh
Suối nước kia róc rách từ đâu?
Thả hồn tắm mát chút nào
Se se lành lạnh nhuộm màu cuối thu.

Phía sườn non gắm tươi trĩu quả
Hái nhanh về, luộc sát vỏ đi
Gắm rang thơm thấm nghĩ suy...
Giờ này cha mẹ làm gì, ở đâu?

Nỗi nhớ nhà lần đầu xa cách
Xa gia đình thân thich bạn ơi...
Về đây bạn mới muôn nơi,
Buổi đầu ai cũng bồi hồi, chông chênh...

Thoắt thoi đưa, hết duyên 2 tháng (3)
Dẫu là vui, vẫn phảng nỗi buồn...
Bắc cạn , hai tiếng thân thương,
Cho tôi dấu ấn vào chương cuộc đời..

Về tới trường, chuyển nơi ở mới.
Ở tạm thôi...đừng vội an cư.
Ngày mai vác cuốc, xẻng, cưa,
Vài ba cái đục, búa gò, xà beng...

Người cuốc đất, kẻ san nền
Người cưa cắt cột, kẻ khiêng tre vầu.
Người đục lỗ, kẻ vót xâu (4)
Chẻ tre thưng vách, buộc cầu nứa tranh (5)

Đây rồi nứa mới tươi xanh
Đập ra, chặt đoạn, đan liền bấy phên (6)
Dựng nên nhà mới tươi duyên
Nhà ăn phía dưới, phía trên " giảng đường".

Đào giếng nước, cuốc san đường,
Dựng xây khách sạn thiên đường "đầu ra ".
Ngoài kia là Quốc lộ 3.
Biển T- Ba- Nhất không xa...rất gần ! (7)
(Còn nữa...)
*****************************************
GHI CHÚ:
(1)Ngày đầu nhập trường chưa có nhà ở phải ở nhờ ký túc xá của trường Trung cấp
Luyện kim (năm 1970)
(2)toàn bộ khóa 6 nam đó vừa nhập trường chưa có nhà ở, lớp học ... phải đi ngay lên Bắc cạn khai thác nứa làm tranh lợp nhà để về tự làm lấy nhà để ở , dựng lớp để học ...
(3)thời gian đi Bắc cạn khai thác nứa khoảng 2 tháng.
(4)Xâu : tên gọi "con xỏ" dùng liên kết cột-kèo của nhà kết cấu bằng tre.
(5)Cầu nứa tranh còn gọi là "dui mè "
(6)Phên nứa (tranh nứa) : để lợp nhà
(7)Biển "T BA NHẤT" là biển hiệu hình mũi tên được cắm ở ngã ba lối rẽ vào trường trung cấp Luyện kim, lúc đó được phong danh hiệu là TRƯỜNG BA NHẤT trong phong trào thi đua: dạy tốt-học tốt-công tác phục vụ tốt.
Lúc đó và sau này nữa cái tên T- BA NHẤT đã trở thành một địa danh lịch sử.
*****************************************
Tôi có ý định viết "Bản trường ca K6" nhằm khơi dậy những ký ức vàng son rất đỗi tự hào của một thời vô cùng khó khăn gian khổ mà thế hệ sinh viên K6 đã vượt qua, trưởng thành và đã góp phần không nhỏ cho công cuộc dựng xây đất nước...
Đây là phần đầu đăng lên để các bạn góp ý phản hồi, nếu được các bạn khích lệ thì sẽ viết tiếp, còn nếu các bạn bảo " gàn " quá thì thôi không viết nữa.
Xin chân thành cảm ơn những những ai đã bớt chút thời gian vàng ngọc để dõi theo
(Nối tiếp phần1 đã đăng ngày 10/4/2019)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]