K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

4 tháng 4, 2019

TIỀN XƯA TA TIÊU

Trần Minh Hải K6i

Từ năm 1958 Tôi đã xem đổi tiền trên toàn miền Bắc. tuổi thơ cho đến khi thành anh Bộ đội, rồi trở về học tiếp Đại học, tốt nghiệp đi làm... Thấy rằng thời bao cấp và chiến tranh khó khăn cơ cực-nhưng tiền có giá trị lắm
Xin chia sẻ với các Quý vị : mặt mũi của các loại tiền Việt Nam! hồi chúng tôi đã tiêu ngày xưa. Ối Quý vị quên béng-Còn tôi thì nhớ đời đời-không bao giờ quên, vi bởi nhẽ lúc nào cũng là thiếu tiền và luôn luôn thèm khát có tiền,
Trưng ra thời giá hồi ý phát, khẳng định ngày xưa ơi mệnh giá tiền nhỏ mà giá trị cao phết
Ví dụ
-1960-1970 thời giá trẻ em "làm giàu" đóng xóc cua 10 con-cuốc bộ 2,5 km ra bán chợ Ngã tư sở bán 3-3 hào rưỡi 1 xóc-đi tàu điện ra Bờ hồ hết 5 xu/lượt-ăn kem que Thuỷ tạ, Bodega 5xu hay 1 hào,
-Vé xem bãi chiếu bóng Khương thượng, Cầu giấy, Yên phụ : trẻ em 5xu, người lớn 1 hào, Vé xem rạp Kinh đô, Dân chủ, Tháng 8 : 2,3,4 hào,
-HS học cap 2,3 phải mua tập giấy viết bài giá 3hào6 và 5hào2. Bút máy hồng hà 2đ, bút máy Kim tinh 5đ, lọ mực bút máy Cửu long xanh đen 3hào. Thanh niên gửi thư cho nhau, tự gấp phong bì, dán cơm nguội con tem gửi thư nội tỉnh 6xu, tem liên tỉnh12xu. Đơn vị tính đến tay người nhận bét cũng trên chục ngày, có khi dài hơn là cái chắc.
-Báo Nhân dân, Hà nội mới 5xu, gạo sổ 4hào/kg,
-Gạo cho dân TP có sổ đong tiêu chuẩn1đ/1kg, pin con thỏ 5đ/đôi, phơr mậu dịch 3hào, mỳ "không người lái"15xu-chuyên bán buôti sáng sớm, xôi 1hào, kẹo kéo 5xu, chai bia hà nội giá 3 hào, tem thư 12xu, thuốc lá bao bạc 3 hào, chè Ba đình gói vuông 3hào (9 hào3), huy hiệu Đoàn 25xu, khăn quàng đỏ 15xu. Kem que 10xu, bánh xốp 20 xu, rau muống 15 xu/mơ, 5 xu gui xe , mot hao än kem, 5 hao bat pho ..Còn thịt lợn tem,phiếu 3đ/1kg. Nước mắm loại 1-1,5đ/ lit, loại 2-1,1đ/ lít. Và cũng đẻ ra tiếng "lóng","1 cẩu" tức là 1tờ 5đ (vì có hình in cái cần cẩu) hoặc 1"cụ mượt " tức là tờ10đ (có hình bác Hồ chụp nghiêng, nền đỏ tươi).Ngày ấy ,đi đâu xa mà có 1"cụ mượt" trong ví là yên tâm lắm rồi (bằng 1/4 lương thợ cơ khí nguội rồi đấy ).
-Thuốc lá Trường Sơn 3 hào; Tam Đảo 4 hào; Điện biên 5 hào..
-Xe đạp Phượng hoàng và Vĩnh cửu 850đ/chiếc, xe đạp Thống nhất 500đ. đài 3 bóng bán dẫn Cửu long 30đ,
-SV và học trung cấp nghề-nhà nước cho tiền ăn 18đ/tháng. Chi phí sách vở giáo trình, sinh hoạt cá nhân tự lo lấy Tờ "cụ mượt" 10đ thời đấy mặc áo trắng đút ở túi ngực đi ra đường "mặt vênh hơn bố vợ phải đấm"
-Bộ đội ăn Đại táo 6hào8/ngày, bồi dưỡng trước khi đi B một tháng là 1đ1/ngày. Binh nhì 5đ, Binh nhất 6đ, Hạ sỹ 8đ, Trung sỹ 10đ, Chuẩn uý 53đ. Thiếu uý 65đ. Trung uý 75đ, Thượng uy 85đ, Đại uý 95đ (chưa kể thâm niên)
-Kỹ sư (có 7 bậc): bậc1 là 63 đ, bậc 2 là 73đ...
Thơ (có 7 bậc) bậc 5 lương 59đ9 hào, bậc 1 có 36đ, bậc 2 là 45đ
Lương Cán sự 1-50; 2-56; 3-64; 4-73; 5-83; 6-93đồng
-Với các vị hay đi tàu hoả, còn nhớ vé tàu hoả Hà nội-Vĩnh yên không ? 1đ1 cho 55km, Hà nội-Lưu xá 1đ4...
Năm 1985 Nhà nước đổi tiền 10 cũ ăn 1 mới (ví dụ 10đ cũ có thứ nguyên xu hào đăng trên bài- đổi được 1đ mới dùng cho tới giờ, tiền 30 đ giờ vắng bóng. 2 tên Ký sư bậc 1 chúng tôi tạm ứng lương chung nhau tờ 500đ-nay người ta hay dùng khi đi lễ Đền Chùa Di tích
Năm 1986 áp dụng chính sách Bù giá vào lương, bãi bỏ chế độ tem phiếu.
Giờ đây các loại tiền giấy xu hào mới dùng 1 thời gian rồi sau là thành liệt sỹ tuốt)
Bao giờ tiền giá trị như ngày xưa?
(bản tổng hợp-lưu nhớ 1 thời)
Ghi chú :
Bài đăng trong "Bạn bè yêu Hà nội" qua đêm được >106 lượt yêu thích và 10 bình luận
-nguyễn hoà : Cám ơn TG Bác nhắc lại nhớ ngày xưa quá , bao giờ cho đến ngày xưa ạ , Chào 61 đinh cao muôn trượng
-Nguyên Khang Bài viết rất hay, gợi những hoài niệm khắc khoải. Xin cảm tạ tác giả HN
-Nguyen TolanBài viết hay quá ạ,nhưng không thấy bác nói tới vụ đổi tiền của năm 1978 nhỉ,em còn nhớ hồi đó mệnh giá tờ to nhất là 100đ có in cảnh Vịnh Hạ Long thì phải ...😍😍😍
-Quang Tuyên Lê Phục tài trí nhớ của bạn. Thời bao cấp vất vả, đói khổ, nhưng tình cảm con người với nhau thật đáng quý. Bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ.....
-Nguyên Lê Ôi , thật phục trí nhớ của anh !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]