K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

10 tháng 7, 2016

CHUYỆN GẪU VỀ NỖI VÔI HÓA ĐỐT SỐNG CỔ

Tôi bị vôi hóa đốt sống cổ từ lâu ,có lẽ trước năm 1984 ...( 2 đốt C4 ,C7 )
đã điều trị ở viện 103 ,và viện 108 ...đến giờ vẫn không khắc phục được triệt để .
Nguyên nhân dẫn đến sự thể này ,thì thật khó lòng xác định một cách nhất nguyên được .
Có lẽ,một trong số nguyên nhân thuộc dạng "hài " về những sự thật của chính trị !( quay đi quay lại quá nhiều ) 
Tôi đi học từ trước cách mạng tháng 8 ,và sau đó ở trường tiểu học ,thời từ 1945-1951 ( Lúc đó những bài sử mà đến giờ còn khá thuộc; và đương nhiên với " lòng yêu nước tự nhiên " của tuổi ấu thơ thì tôi coi "Tàu -là kẻ thù truyền kiếp".
Rồi đến 1952 ,lên học cấp 2 thì phải quay ngoặt lại :Trung quốc là bạn là đồng chí .Thậm chí còn yêu mến : "Anh cả Liên xô ,chị hiền trung quốc ".
Đến 1961 ,có nghị quyết NQ9 thì Trung quốc là ngọn cờ chống chủ nghĩa xét lại Liên xô . Bác Mao được coi như lãnh tụ thế giới !
Đến năm 1968 thì cách mạng văn hóa ở Trung quốc ,Liên xô và Trung quốc đánh nhau ở biên giới 2 nước thì ta lại thấy cả 2 là bạn ,nhưng Liên xô thì thân hơn .
Đến năm 1972 thì Trung quốc đã trở nên lạnh nhạt vì TQ đón Nicxon ( bán rẻ cách mạng Việt nam để đổi chác lợi lộc ) nên đã bắt đầu cảnh giác nhau .
Năm 1974 ,Trung quốc chiếm Hoàng sa . Đến năm 1978 ,TQ giúp Pôn Pôt chọc Việt nam thì bắt đầu xa lánh 
Đến 1979 thì Trung Quốc thực sự lại là kẻ thù số 1 .
Đến 1990 ,lại quay lại là đồng chí ,anh em ,láng giềng hữu nghị với 4 tốt 16 chữ vàng ...
Đến nay ,thật khó nói thành lời : Bạn hay thù ?
Cứ như thế ,một vấn đề chính trị ,tôi đã phải ngoái đi ,ngoảnh lại quá nhiều lần ,cho nên như thế thì làm gì mà cổ chẳng bị vôi hóa đốt sống ?
Điều này trình bày với các bác sĩ điều trị bệnh cho tôi ,biết đâu cũng là một hướng tìm ra cội nguồn gây nên hội chứng vôi hóa đốt sống cổ - Bệnh thành mãn tính !
Tháng 7/2016
KN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]