K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

5 tháng 5, 2015

CHUYỆN ĐÊM KHUYA TRONG XÓM !

Sáng ra vừa mở mắt thấy vợ hỏi :
      _Tối hôm qua anh có biết gì không ?
Tôi quá quen với loại câu hỏi này của vợ. Chắc chắn trong xóm không cãi nhau thì đánh nhau . Nhiều khi tôi biết nhưng vẫn coi như không biết vì dù biết hay không vợ tôi vẫn kể lại rành rọt từng chi tiết một của sự việc đó . Mà vợ tôi lại có biệt tài là trong xóm có chuyện gì vừa xảy ra đều biết tường tận .Kể cả những câu chuyện mới nắm lơ mơ nhưng vẫn nói như đúng rồi theo hướng phán đoán của những người hay biết chuyện . Vậy mà đều đúng cả y như mình là người trong cuộc !
BẠO LỰC GIA ĐÌNH !
       Tôi mới chuyển về xóm này không lâu , chỉ vài tháng . Tôi thì vẫn như trước , có nghĩa là ít giao du với những người mới lạ .Riêng vợ thì chỉ sau một tuần là nắm rõ lai lịch của từng gia đình trong hai ba cái ngõ đổ ra khu vực hồ Đầm Tròn .Tôi nói sao lại biết rõ thế .Vợ trả lời về đây như về nhà mình , học cấp 1,2 ở cái làng Ngọc Hà này , nơi quê hương mà .Tôi lại nói nhưng bây giờ sau hàng chục năm mà không đổi khác à .Vợ nói bọn bạn em vẫn ở đây đấy nhiều khi đi chợ lại gặp Thôi thế cũng hay . Trong gia đình chỉ cần một người như vợ thế là hòa chung với xóm giềng , dễ ở .
        Riêng câu chuyện tối hôm qua xảy ra ở trong ngõ phía sau nhà, tôi lại biết quá rõ .Lúc đó khoảng 11h đêm.Tôi vẫn ngồi bên máy tính . Vợ ngủ tầng 2 và vào giờ này chắc đã ngủ ngon Chợt tôi nghe có tiếng léo xéo , sau một lúc là tiếng vỡ loảng xoảng.Rồi tiếp theo là tiếng gào . Thông thường tiếng gào trong các cuộc cãi nhau và đập vỡ đồ đạc là của phụ nữ , nhưng ở đây lại là tiếng gào của đàn ông Tôi thường không hay để ý những chuyện này , nhưng thấy lạ tôi liền mở cửa ra ban công nhìn xuống ngõ . Tiếng gào vang lên :
       _ Tao đéo còn cái gì để mà mất
Ngừng một tý lại có tiếng ầm , chắc là một cái gì đó bị đập .
 Lại tiếng gào : _ Tao sẽ đốt nhà , đốt hết , đéo còn cái gì cả .
Không nghe thấy tiếng đối phương đáp lại .Chắc người vợ có tính kiềm chế chứ như vợ mình thì.....!
Tiếng gào tiếp tục : _ Đưa chai xăng đây ...
Tiếng uỳnh uỵch rồi tiếng chân người chạy .Tôi nhìn xuống thấy hai nhà đều sáng đèn và mở cửa mà không biết nhà nào . Nếu có cháy chắc chắn nhà tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng .
Rồi nhìn thấy hai người đàn ông cùng đi ra phía hồ .Một người cố quay lại , người kia ngăn và đẩy ra. Lúc này cả xóm cũng ra đông .Tôi thấy yên tâm hơn. Sau đó tôi vào và tiếp tục máy tính đồng thời lắng nghe có cái gì nữa không .Cho đến khi đi ngủ cũng không thấy gì nữa .
        Sáng nay khi nghe vợ hỏi vậy và nghe vợ kể lại câu chuyện trên giống như tôi chứng kiến . Tôi nói tưởng ngủ rồi .Vợ nói ngủ thế nào được xem thế nào còn xuống can ra chứ . Tôi nói :
      _ Nhà nào đấy
      Nhà có xe Spacy trắng , chồng già mà vợ trẻ , có đứa con nhỏ .
À tôi biết cặp này rồi , tay chồng ngoài 50 tuổi .Vợ chưa đến 30 trông xinh xắn .Tôi nói
       _ Tại sao tay chồng nói : Không còn gì để mất .
Vợ tôi nói : Không biết nhưng nghe ra thì có thể hiểu là tay chồng bỏ hết những thứ mình có để theo cô vợ này .Và sẵn sàng làm bất cứ cái gì kể cả đốt nhà vì chẳng còn cái gì để mất .
Tôi đồng tình .Hai vợ chồng vừa ăn sáng vừa nói chuyện .Chợt có tiếng xe máy .Ngoảnh ra cửa nhìn tôi thấy hai vợ chồng cãi nhau tối qua đang đèo nhau đi làm dáng hạnh phúc .Tôi kịp nhìn kĩ cô vợ , trông dễ thương xinh xắn thật .Thế này thì làm gì mà chả làm lành ngay được khi chỉ còn hai vợ chồng với nhau.Các Cụ ngày xưa nói cấm có câu gì sai : Làm lành trên giường là nhanh nhất ! Ha Ha , một câu chuyện ngàn đời , không biết có phải không nhỉ !

14 nhận xét:

  1. Chuyện đời thường bỗng trở nên câu chuyện thú vị qua bàn phím của nhà văn, thợ điện, CCB, chủ hãng bia cỏ Chợ Mơ một thời! Theo dõi 2 nhân vật phụ còn hay hơn nhân vật chính!

    Trả lờiXóa
  2. Ha ha ĐVD lại hài hước rồi . Câu chuyện vừa xảy ra tối qua không viết ngay sợ quên mất . Đang viết thấy vợ vào là lại lảng sang trang khác không nhỡ đọc được lại cãi nhau vì nói xấu vợ , mặc dù nói rất đúng ! He He .

    Trả lờiXóa
  3. Buổi chiều khi đi chợ về thấy mặt vợ hớn hở nói : _ Em biết ngay mà , đôi vợ chồng này đều đã có một đời vợ chồng rồi . Họ đến với nhau cách nay đã 5 năm và có một đứa con chung .Nay cả hai đều không còn gì để mất vì vậy dễ xảy ra chuyện lắm !
    _ Hỏi đâu mà biết đấy .
    _ Bà giúp việc nhà ấy nói
    Vậy chắc đúng !

    Trả lờiXóa
  4. Hôm nào phải qua học tập HN về 2 điều đề phòng khi xảy ra xô bát xô đũa mới được:
    1/Cách thức dương đông kích tây để bà xã dù có tinh thông rành chuyện nhưng mình vẫn có thể thường xuyên đi "chớp hình" hái chè xa nhà dài ngày được.
    2/Kinh nghiệm làm lành trên giường mỗi khi "Tao đéo còn cái gì để mà mất".

    Thanks-xin chúc mừng tài lẻ của bạn!
    [img]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRdPyubpXHkhBTGe3L2aSThJDrh9epQgX5Jy6oYdInO0jLBf9nhzA [/img]

    Trả lờiXóa
  5. ĐH tài quá nhỉ . Cho ảnh này để mê hoặc mình đây . Đứng trước một cái gì đẹp , nhất là gái đẹp ai chả rung động , kể cả trái tim đã già cỗi và nhịp đập yếu dần ...He He !

    Trả lờiXóa
  6. Kiểu này tay hàng xóm mới chịu đi ngủ không đốt điếc gì nữa và hàng xóm mới được ngủ yên.

    Trả lờiXóa
  7. Thức khuya thế , xem đá bóng à hay lại xem trong xóm có chuyện gì không để ra giải quyết.ĐH Juve đang được hưởng quả phạt đền và tỷ số được nâng lên 2_1 cho Ju ve !

    Trả lờiXóa
  8. Ok-tranh thủ còm giữa 2 hiệp trong lúc tay hàng xóm chưa đi ngủ.

    Trả lờiXóa
  9. Hồ Nam cứ yên tâm không lo nhà mình bị ảnh hưởng, vì những thằng chưa hành động mà đã to mồm như vậy thì không dám làm gì đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TVL nói có khi đúng , vậy mà mình không nghĩ ra .Các Cụ lại có câu : Thùng rỗng kêu to " Cứ suy ra như thế là mình không lo nữa !

      Xóa
  10. Cứ như câu chuyện cãi nhau và theo lời các cụ là làm lành trên giường là nhanh nhất .Vâng đúng như vậy và đây là kết quả của mỗi lần làm lành[img]http://image2.tin247.com/pictures/2013/08/22/vay1377138909.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  11. Nhìn bức ảnh của bạn HN, mình lại nhớ về 1 cô bạn, nhìn lúc nào cũng buồn vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Thỉnh thoảng cô bạn tâm sự , mình có hỏi là:" Tại sao cuộc sống bất hạnh thế mà lại đông con". Cô ta trả lời:" Tay này nó đầu gấu lắm, còn lý sự là Mình cãi nhau chứ chúng nó có cãi nhau đâu" vì thương con mà lần nữa không dứt điểm được, cuộc sống coi như chết rồi. Thật là bế tắc, suy cho cùng mình nghĩ có lẽ họ vẫn còn yêu nhau.

    Trả lờiXóa
  12. Mình bật cười khi đọc những dòng này của Tân nói về cô bạn .Thật như khó để có những hành động sáng suốt và thông minh trong chuyện tình cảm vợ chồng , hơn nữa lại gặp những tay chơi cùn ( hoặc hài hước ) như chồng cô bạn của Tân là mình thì cãi nhau mà " chúng nó " có cãi nhau đâu .Vâng kết quả là như chúng ta đã nhìn thấy bụng lại to dần và thấy hay hay chồng lại thỉnh thoảng gây sự để cãi nhau , lúc đó có thể hưng phấn hơn trong chuyện phòng the cũng nên ...He He .Thật là mâu thuẫn !

    Trả lờiXóa
  13. Đây là kết quả của những cuộc cãi nhau và làm lành trong đêm tối , một đàn con ra đời[img]http://dantri4.vcmedia.vn/2r2ojBbR0NZ5CAg9ovQd/Image/2014/05/1-3f709.JPG[/img]

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]