K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

6 tháng 4, 2016

HOA GẠO KHẮP NƠI !

Chương trình đi phượt dự định rồi không thành.Vì nhiều lí do.Mà lí do chính là con chiến mã chưa sẵn sàng..Cần phải sửa sang và hoàn chỉnh.Thôi thì hiện tại đi loanh quanh trong HN cũng được.Mặc dù mấy hôm nay trời không nắng nhưng nghe tin đi chụp hoa gạo là xách máy lên đường ngay.Đó là cây gạo trong khu vực BẢO TÀNG LỊCH SỬ VIỆT NAM  có địa chỉ số 1 phố TRÀNG TIỀN
BẢO TÀNG LỊCH SỬ VIỆT NAM !

Nói là phố TRÀNG TIỀN ai cũng chỉ biết đoạn phố từ Bờ Hồ chạy thẳng về Nhà Hát Lớn. Và vì vậy khi nói số 1 phố TT thì không hiểu số nhà này nằm ở đâu. Đó chính là đoạn giáp với Đường TRẦN NHẬT DUẬT phía sát đê , hay nói chính xác là đoạn sau lưng NHL.Tôi và Đào Việt Dũng đến nơi định chụp thì trời lất phất mưa.Kệ cứ chụp .Ở đó cũng đã có một tốp người đang chụp.Cũng may là họ có cả mẫu nên chúng tôi cũng cùng chụp ké.Đi chụp ảnh nhiều nên tôi biết chụp ảnh cây gạo đẹp phải là ngoài cánh đồng , vệ đê, hay trên những con đường làng, xa xa là đàn bò gặm cỏ. Nghe rất nên thơ.
CÂY GẠO NƠI CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN
CÂY GẠO VEN ĐÊ SÔNG ĐUỐNG !
QUẢ CẦU LỬA
Còn với cây gạo thành phố thì hơi khó chụp.Nào là nhà cửa che khuất tầm nhìn, rồi những loại cây khác xen kẽ .Thật khó chọn cho mình một góc chụp hoàn hảo.Rồi ô tô xe máy chạy qua.Tất cả làm cho các NAG phải rình và chụp.Hoặc đặt chế độ chụp liên tục trong một giây đồng hồ chụp vài chục cái ảnh.Rồi về chọn lựa cái nào ưng ta để, còn thì xóa.Vừa đỡ tốn thẻ vừa đỡ nặng máy tính khi ta lưu ảnh.Tôi và ĐVD tuy đi chụp với nhau nhiều nhưng thường ai thích chụp gì thì chụp.Nhiều khi chủ trương đi chụp hoa gạo nhưng cuối cùng lại chụp bờ sông, triền đê, rồi trâu bò...và con người
CÂY GẠO NHÀ BÁC CỔ
CÁC NAG
CÂY GẠO NHÀ BÁC CỔ
VỈA HÈ
MŨ DÉP HOA VÀ NGƯỜI

MỘT CHIỀU MƯA !
Buổi chiều hôm nay chúng tôi nói chụp hoa gạo là chỉ chụp hoa gạo.Thực tình vì mưa nên tranh thủ chụp khoảng một giờ đồng hồ là chúng tôi ra về với một lố ảnh khu vực BTLSVN và xung quanh.Thật may khi về đến nhà thi trời nổi gió to và mưa lớn. Một buổi chụp ảnh may mắn làm sao.

2 nhận xét:

  1. TRƯỚC GIÓ[img]https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/12963665_470823076445362_3293405113639575875_n.jpg?oh=b1be5c6c375688f8b65fdbf14a883966&oe=57BA883D[/img]

    Trả lờiXóa
  2. Bên sông[img]https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/12987077_471520009709002_8394564370315103885_n.jpg?oh=c9a4323ab139651a746399e46af80c97&oe=5780180A[/img]

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]