K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

29 tháng 4, 2016

Chỉ là cái móng tay - tào lao dăm phút

       Thực ra cái đáng nói nó to hơn rất rất nhiều nhưng không một ai dám nói. Nên cứ nhân dịp có 1 chuyện nhỏ như con thỏ, bé như cái móng tay nếu so với nó là tất cả mọi người xúm vào nói cho đã, bù cho cái kia không dám động vào....
       Thiếu tướng, giám đốc Công an Tp Sài Gòn bảo vụ quán Xin Chào bé như cái móng tay, thế mà thủ tướng phải can thiệp mới giải quyết được. Mới thấy có đại tá trưởng công an huyện đó xin lỗi chủ quán còn ngài thiếu tướng kia không biết bây giờ có thấy ngượng mồm chưa?
.........

MAU SON:

Ác mộng Ễnh ương
Ngày nhỏ sống ở quê, những đêm mưa giông, lũ nhỏ tụi mình thường hay rủ nhau mang đèn pin soi ếch, những cặp ếch đang quấn quýt nhau bị chộp bỏ giỏ, tụi mình hả hê, đám ếch hết đường sung sướng ... Những đêm mưa như thế thường có những giàn đồng ca hỗn loạn của đám côn trùng, cóc nhái, xa quê không đươc nghe lại tiếng này.
Mấy đêm nay nóng hầm hâp, không môt sợi gió, đêm qua đang mơ màng ..bông dưng nghe tiếng ễnh ương, lúc đầu môt con trán tròn cất tiêng, sau đó xung quanh môt giàn ở đâu cùng cất lên, nhưng âm thanh là lạ nghe không phải của những chú ễnh ương hiền lành quê mình ngày xưa Uông..Uông..mà chúng nó phát ra những từ lạ lắm : Thủy triều đỏ..tảo nở hoa..Thủy triều đỏ..tảo nở hoa..Chết, quê mình làm gì có biển mà nó kêu thủy triều..thủy triều ? sợ quá, chạy ra ngôi chùa ngoài cánh đồng hỏi sư trụ trì, sao ễnh ương bây giờ kêu lạ thế ? Sư trả lời: Đám này nuốt phải bạc Formo..bị nhiễm đôc nên biến đổi gien rồi con ạ, chúng hung dữ và độc ác lắm..Trời sẽ bắt chúng đọa về hỏa nguc ngàn năm .Nghe xong giật mình...


     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]