K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 1, 2011

K6 Hà Nội thăm, tặng quà Tết GĐ Liệt sỹ

      Trong tiết trời lạnh giá và mưa nhỏ, K6 HN đã cử đại diện đến thăm, tặng quà và chúc Tết gia đình các liệt sỹ là cựu sinh viên K6 chúng ta. Đó là gia đình Lương Công Thu, Lê Thanh Hưng, Đặng Văn Toàn và Đặng Văn Khanh.
      Món quà tuy nhỏ nhưng năm nào hội K6 Hà Nội cũng đều tổ chức và được các gia đình rất cảm động và đánh giá cao! Có được như vậy trước hết là nhờ sự nhiệt tình của Nguyễn Doãn Thọ, sau nữa là các thành viên đã từng tham gia vào công việc tình nghĩa này và toàn thể anh chị em K6 đã đóng góp kinh phí cho hội (trong Tết nếu rỗi rãi, blog sẽ đăng một số hình ảnh của các năm trước). Sau đây là vài hình ảnh của việc tình nghĩa năm nay 2011:

Thăm viếng gia đình Đặng Văn Khanh

Nói chuyện cùng anh và em trai Khanh

Gia đình Khanh đang gói bánh chưng
Thăm viếng gia đình Đặng Văn Toàn

Tặng quà cho anh trai Đặng Văn Toàn

Hỏi thăm sức khỏe mẹ liệt sỹ ĐVToàn

       Trước đó, ngày 30 hai vợ chồng Thọ mom thay hội K6 đi thăm và gửi quà biếu của K6 tới 2 gia đình liệt sỹ Lê Thanh Hưng và Lương Công Thu. Vợ Hưng và bà Quy hàn huyên rôm rả sau mười mấy năm mới gặp lại, con gái lớn của Hưng đã đi làm, cháu nhỏ đang học ĐH năm thứ 3, mẹ đẻ Hưng vẫn sống ở HN.
 Tới nhà Thu, bà mẹ hơi mệt, hai vợ chồng chú Thịnh tiếp khách, con trai lớn của Thịnh là bác sỹ ở bệnh viện sanht-paul (Xanh  Pôn). Cháu gái học ĐH QG Hà nội. Thịnh chuyển lên sở GTCC phu trách kế hoạch vận tải. Tầng một vẫn cho thuê để tăng thu nhập. Ơn trời hai gia đình không phải lo về kinh tế.
      Ngày 31 thì Thọ cùng Dũng đi thăm và chuyển quà cho gia đình ls, anh trai Toàn có giữ một ảnh chụp 4 anh em khi còn đóng quân ở Phú Bình, những hình ảnh quý giá ấy sẽ được đăng tải dần.

1 nhận xét:

  1. Một truyền thống quý báu của K6 ta cần trân trọng và phát huy,cũng nên tự hào vì hiếm có Hội nào làm được như chúng ta. Cảm ơn các bạn K6 đã ủng hôi cho nghĩa cử tốt đẹp này.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]