K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

12 tháng 1, 2011

K6 Cơ Điện tìm "khẩu hiệu" hay "Slogan"

      Chào các anh chị và các bạn K6 thân yêu!

      Vậy là blog của chúng ta đã được 45 ngày, với "hổ con" cái tuổi này đã đủ sức để cai sữa rồi. Rất mừng là "K6 Cơ Điện" của chúng ta đã có trung bình hơn 200 lượt truy cập mỗi ngày trên tổng số gần 100 hội viên. Ngày hôm nay đến 21 giờ là 312 lượt. Tiếc là nhiều hội viên hiện nay còn quan tâm đến điều khác hơn blog K6 vì bận công việc hoặc có hội viên vẫn chưa có điều kiện thăm "nhà" hàng ngày. Nhưng mật độ truy cập tăng dần lên cũng làm chúng ta vui mừng như nhìn những đứa con, đứa cháu khôn lớn và cứng cáp lên hằng ngày hằng giờ. Hôm nay chúng tôi quyết định "cai sữa" cho blog, cắt những đoạn chào hỏi xã giao trên đầu blog để những bài viết, tâm sự, những kỷ niệm, kinh nghiệm, những khúc tùy hứng... được đăng sẽ nhanh chóng và trực tiếp đến với các anh chị và các bạn hơn (nhất là các bạn dùng điện thoại di động để vào blog)!
       Nhưng có một điều cần sự tư vấn và đóng góp của toàn thể hội viên, đó là tìm một câu chủ đề hay tiếng Anh gọi là slogan của blog chúng ta. Ví dụ như của trường học thì là "Tiên học lễ, hậu học văn", hay của Trương Duy Nhất là "Một-góc-nhìn-khác". Mọi người hãy nhiệt tình đóng góp cho "K6 Cơ Điện" có một câu chủ đề thật hay! Mọi ý kiến xin gửi vào "nhận xét" nhé! Xin trân trọng cảm ơn mọi ý kiến đóng góp!

      Hoan nghênh ý kiến đầu tiên của Triệu Bình! MỘT THỜI ĐỂ NHỚ cũng được đấy nhưng chưa riêng biệt cho K6 ta, ví dụ theo tôi "K6-một thời Tranh-Nứa" còn hay hơn, hì...hì..... Đề nghị mọi người góp thêm nhé!
       Hai ý kiến đầu tiên đã được đưa lên ngay đầu blog để mọi người cảm nhận dễ dàng. Mong sớm có thêm thật nhiều ý tưởng hay và độc đáo!

17 nhận xét:

  1. "MỘT THỜI ĐỂ NHỚ" có được không?.

    Trả lờiXóa
  2. Hoan nghênh ý kiến đầu tiên của Triệu Bình! MỘT THỜI ĐỂ NHỚ cũng được đấy nhưng chưa riêng biệt cho K6 ta, ví dụ theo tôi "K6-một thời Tranh-Nứa" còn hay hơn, hì...hì..... Đề nghị mọi người góp thêm nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Theo tớ được đấy Dũng ạ!.Nhưng nếu chỉ là MỘT THỜI TRANH NỨA không thôi thì sao???.

    Trả lờiXóa
  4. Vẫn hay hơn Một thời để nhớ. Nhưng để tôn trọng tớ cứ treo hết lên đây đã. Thời Tranh - Nứa mà suy diễn ra rất nhiều cái hay, mà chẳng giống ai nên càng hay... Nhưng còn vế nữa là bây giờ như thế nào? Bọn K10 năm ngoái nó lấy "K10 Ngày ấy - Bây giờ". Còn K6 mình thì sao...

    Trả lờiXóa
  5. Cáí thủa ban đầu lưu luyến ấy
    Ngàn năm hồ dễ đã ai quên
    Câu thơ nổi tiếng này là của Thế Lữ đấy, ĐVD xem có dùng đc ko ?

    Trả lờiXóa
  6. Góp thêm một gợi ý cho Dũng = TRANH NỨA XƯA VÀ NAY mọi người cho ý kiến đi!.

    Trả lờiXóa
  7. GIANH - NỨA XƯA và NAY hay hơn TRANH - NỨA?

    Trả lờiXóa
  8. Ai nhớ Phú lương thời gianh,nứa
    Ta yêu Ba nhất lúc sắn ,trà
    Bốn mươi năm chẵn đã qua
    Tóc sương điểm bạc,Ông,Cha cả rồi
    Vào trang blog bồi hồi
    Đọc bài,xem ảnh giúp Tôi yêu đời
    Yêu...
    Kính mời các bạn K6 nối thêm cho bài "thân thở " dài mãi nhé
    Tôi cũng mong chọn 2 câu đầu để làm khẩu hiệu của Blog của chúng ta có được không các bạn.

    Trả lờiXóa
  9. Hoan hô Thọ Mom! Hóa ra cũng có "biết" làm thơ đấy chứ nhỉ? Hay nữa là khác! he..he...
    Nhưng 2 cầu đầu vẫn là NGÀY ẤY, còn BÂY GIỜ thì chưa "rõ" và hay bằng!

    Trả lờiXóa
  10. Này Ông ĐVD tham nó vừa chứ,để người ta còn nghĩ dần dần.Các bạn cứ nối mạch thơ thẩn đi còn slogan đây :
    "Ngày xưa gianh,nứa-Bây giờ ảnh, thơ "
    nếu để không bị giống người ta thì
    Nhớ khi xưa cắt gianh, chặt nứa
    Thú hôm nay xem ảnh ,đọc thơ
    dĩ nhiên cho gọn lại sẽ là :
    Xưa gianh,nứa - Nay ảnh, thơ

    Trả lờiXóa
  11. Đồng ý câu đầu: Nhớ xưa cắt gianh chặt nứa, còn các ý sau này và bây giờ thì nêu khẩu hiệu gì để gắn kết nhau cùng hứơng về 1 phía nào đó.Ví dụ như:
    Nhớ xưa cắt gianh chặt nứa
    Yêu nay góp ảnh bình thơ nhau....

    Trả lờiXóa
  12. Tớ xin đóng góp một khổ thơ thất ngôn tứ tuyệt :
    ka sáu phú l­ương đi khai thác
    nứa gianh gỗ lạt dựng lớp trường
    sắn luộc chè mạn tê ba nhất
    cuộc đời cách mạng sáo làm xương

    Trả lờiXóa
  13. Bài của Liệu dài quá, tổng hợp ý kiến của mọi người, nhất là Tr.Bình và Thọ mom, tôi tạm đưa lên đầu là NHỚ TÌNH XƯA CẮT GIANH CHẶT NỨA - YÊU ĐỜI NAY GÓP ẢNH BÌNH THƠ. Mời mọi người bàn tiếp.

    Trả lờiXóa
  14. nhớ thuở xưa cắt gianh, chặt nứa
    yêu đời nay ngắm ảnh, bình thơ
    bao giờ cho đến bao giờ
    người xưa cảnh cũ còn chờ nhau chăng

    Trả lờiXóa
  15. Theo mình sửa thế này nhé
    Nhớ người xưa cắt gianh, chặt nứa
    Say đời nay ngắm ảnh,bình thơ
    như vậy nghe có vẻ lãng mạn hơn tí ti

    Trả lờiXóa
  16. Slogan nên ngắn gọn, hoặc là thế này :
    Xưa gianh nứa, yêu nhau
    Nay thơ ảnh, yêu đời
    (Dĩ nhiên, đây ko phải cắt ngắn theo kiểu "ở đây có bán cá"

    Trả lờiXóa
  17. Đề nghị Thọ mom cho K6 họp tất niên và sinh hoạt offline K6 nhân 60 ngày blog đi. Nhân tiện bàn slogan cho rom rả!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]