K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

23 tháng 6, 2019

NGHI NGỜ ...

Tho Nguyendoan

8 giờ

Nhân nghe lại bài hát " Đèo Ngang tím " của Trọng Luân mà nhớ đến việc đâu lâu nay muốn nói đến chuyện này :
Ngày xưa nói chuyện về dân khu 4 họ hay nhắc " cá Gỗ ". thời chỗng Mỹ lại có chuyện về "Bọ " với mỹ cối -đôi giày hay mỳ chính ...cùng ngửi mồm con gái bọ .Nhưng tôi nghi ngờ đã lâu về các giai thoại đó cánh lái xe dọc Trường sơn thêu dệt chăng....
Băt đầu từ trạm Nông Cống trở vào chúng tôi D54 không gặp dân nữa vì toàn đi đêm ngày vào rừng nghỉ .Khi tôi bị thương ngày 4-9-1972 được đưa dần ra Bắc thì mới được gặp Dân .
Dân khu 4 mà tôi được gặp có đâu như các chuyện đã nghe :
--Chuyến xe chở chúng tôi đến một nơi nào đó trong đêm dừng lại ,Chúng tôi được chia vào các nhà Dân ven sông nhỏ . Hôm sau hỏi mới biêt là sông Kiến giang -Lệ Thủy.Chúng tôi được Dân nhường nhà ,giường để ngủ nghỉ mấy ngày chờ xe đi tiếp .Ăn cháo hay cơm với thức ăn đạm bạc thôi nhưng hơn cơm của Bân ăn hàng ngày
-Mọt đêm chúng tôi ra xe chạy tiếp gần nửa đêm thì xuống xe và đi bộ hơn km thì vào các nhà lại của Dân . Đêm đen mùi háo thịt thơm phức ,các Mệ các O đưa ra cho mỗi chú 1 bát cháo ngon quá mặc dù rất cay vì nhiều ớt .Hỏi chuyện mới biết đó Bảo Ninh anh hùng bên sông Nhật Lệ .
- Lai lên xe và đến một nơi mới biết đó thuộc Kỳ Anh -Hà tĩnh .Tôi được ăn lạc luộc tươi ,được ăn khoai lang khô om với đõ đen ngoài món cơm hay cháo của trạm thương .
Đấy Dân khu 4 đấy những người Dân chinh hiệu mà tôi được sống bằng sự chỏ che thân thương .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]