K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

22 tháng 6, 2019

THÀNH LŨY NƠI BIÊN ẢI

    Di tích của khu tượng đài kỉ niệm chiến thắng quân Trung quốc xâm lược còn lại đến ngày 31 tháng 8 năm 2014 do bạn tôi Đào việt Dũng một phượt thủ, cựu chiến binh, cựu sinh viên Đại học Cơ điện quê Lạng sơn chụp.
    Ảnh được gi lại sau chuyến độc phượt về ăn cưới con trai bạn lính.
    Nhân ngày 17 tháng 2 xin chép lại bài và ảnh của bạn đã đăng trên Blog Hội K6 DHCD.


    THÀNH LŨY NƠI BIÊN ẢI
    Thăm thành lũy nơi biên ải
    Lời BBT: Chúng tôi vừa nghe trên VTV có Lại Văn Sâm đang kể về làm chương trình kỉ niệm 70 năm QĐND sẽ phát trtực tiếp trên các sóng truyền hình cả nước. Chương trình rất hoành tráng và tốn kém. Nhưng nghe Sâm nói "từ sau năm 1975 QĐ ta bước vào thời kì xây dựng HÒA BÌNH và bảo vệ Tổ quốc" và không có một phần chương trình nào nói về 2 cuộc chiến tranh mà hàng vạn, hàng chục vạn quân nhân chúng ta đã thành liệt sĩ và thương binh cả. Nên khi thấy có bài viết này của một CCB đại học Cơ Điện trên mạng, chúng tôi xin mang về đây để phần nào hương hồn các liệt sĩ chống Tàu bớt hưu quạnh. Chúng tôi, những người đọc bài này không bao giờ quên các đồng đội, như thành phố bên sông Kỳ Cùng không bao giờ thôi là chiến lũy hào hùng chống quân xâm lược phương Bắc, bảo vệ yên lành phần lãnh thổ bên trong đất nước!
    Di tích của khu tượng đài kỉ niệm chiến thắng quân Trung Quốc xâm lược còn sót lại đến ngày 31-8-2014 (do ĐVD chụp trong chuyến độc phượt sau khi ăn cưới con trai bạn lính)
    Giữa ngày rét. Nhưng không thể không đi sau khi nghe điện thoại của ngươi bạn lính từ thủa Tây nguyên. Mày lên với tao đi xem con đường mấy chục năm trước tao và mày leo xe Thái nguyên qua Bắc Sơn về nhà tao rồi chúng mình đi biền biệt theo chiến tranh....
    Nghe bạn nói ,mà nao nao thế là đi. Gặp nhau toàn lính Sinh viên thời năm 69/70. Trời lạnh thé mà mấy thằng với nhau nhìn nhau đã thấy ấm. Ngồi với nhau một ngày tối lại xuôi Hà nội. Thành phố bạn tôi biên ải mờ trong sương trắng
    VIẾT Ở THÀNH PHỐ SÔNG KÌ CÙNG
    Tôi ngẩn ngơ tìm nàng Tô thị
    Bế con đi đâu từ ấy đến giờ
    Con đường bụi cứ mờ lau cỏ
    Ai chở mía về gió bấc tím biên khu
    Ta dừng lại cầu Khánh khê chiều vắng
    Thương Mế già bán quýt ngó về xa
    Có một thủa quân qua sông trăng sáng
    Tiếng súng rền sườn núi buốt sương sa
    Hoa lau trắng sao mà hoa hiền thế
    Sông yêu ơi sao tên gọi Kỳ Cùng
    Những chợ phiên tìm đâu Si và Lượn
    Đêm buông sương Phai vệ lúng liếng cười
    Ta chưa kịp cùng em lên pháo đài cũ
    Đã thấy lòng thổn thức tự ngàn xưa
    Mấy ngàn năm gan góc hồn biên ải
    Lạng Sơn ơi chàm sẫm áo đến giờ
    Thành phố lẫn những hoa và đá
    Những chợ đêm giọng cũ giọng Kì Lừa
    Ai hát Lượn mía Tam lung ngọt thế
    Để trắng ngần hoa Sở tóc ngẩn ngơ
    Ta gặp bạn mấy chục năm xa cách
    Tiếng Lạng sơn cười vang cả rừng già
    Người của núi ngực vồng như lửa bếp
    Soi nhìn về phía những ngày xa
    Đêm xứ Lạng cứ như là cổ tích
    Dấu cha ông đuổi giặc ống đồng
    con đường kẻ thù khiêng nhau về biên giới
    lau trắng buồn bụi vẫn trắng chiều hôm
    Ơi thành phố dựa lưng vào vách núi
    Dang tay ngăn cho tiên tổ yên bình
    Sông vẫn chảy ngàn năm quanh bờ cõi
    Cánh áo chàm hiền như thể bình minh
    Anh bỗng thấy mình thành con trẻ
    Khi cùng em về thành phố có Kì Cùng
    Giờ mới hiểu tổ tiên mình là thế
    Yêu đến cùng ngọn núi dòng sông.
    Nguyễn trọng Luân CCB, CSV K5 DHCD
    https://k6bc11r.blogspot.com/…/tham-thanh-luy-noi-bien-ai.h…
    Comments
      Trịnh Tố Oanh Chuyển vị trí lên cách đó 1 đoạn rồi A ạ
      Image may contain: one or more people, people standing, sky and outdoor
      5
    • Trịnh Tố Oanh Lê Mạnh , lên lại thôi ạ A
      1
    • Lê Mạnh Trịnh Tố Oanh đang chờ dịp trở lại xứ Lạng.
    • Write a reply...





    • Vinh Trương Su đoàn 337
      1
    • Nam Quan Le Khi đưa tin bài cần thận trọng, chính xác.... tránh bị hiểu lầm.
      Xét cho cùng tượng đài trong lòng dân mới là vĩnh cửu.
      4
    • Viet Chinh Dang Bài thơ hay quá ! Ký ức Sông Kỳ Kùng
      1
    • Kienquan Nguyen Tôi là csv đhcđ bắc-thái 1977_1982 tham gia phòng tuyến 3/1979 ở bình-gia, khánh khê văn quán ,Lạng Sơn 3/1979..năm đó đhcđ bắc thái là trường đh duy nhất và đầu tiên tham gia bvbgpb..trước cả các qđ chủ lực ở cpc về ..tại sao lịch sử lại quyên công lao này nhỉ..tự hào hay hổ thẹn hả các bác,các bạn..thôi để lịch sự phán xét.. Cám ơn người đã đăng tải cmt này
      3
      • Nam Quan Le Kienquan Nguyen anh nói chính xác.... bộ đội bên Bắc Thái( tên gọi khi đó) tăng cương chi viện rất kịp thời. Nếu ko có sự chi viện kipj thời tại thời điểm đó.... ko biết sẽ thế nào.
        1
    • Thổ Cẩm Nam Quan Le , Theo tôi biết : khi chiến tranh chống Tầu xâm lược nổ ra ( bắt đầu 17.2 .1979 ) Bác Thái có 1 Trung đoàn tâ ng cường cho mặt trận đường 1B . Sau này Trung đoàn này biên chế vào F 337 với phiên hiệu E 197, đóng quân ở Lủng Uất ( gần mộ Liêt sỹ Lê Đình Chinh khi ấy ) . Vốn là bộ đội địa phương Bắc Thái tăng cường thêm nhiều ông nhân Gang thép TN ,theo lệnh tổng động viên của chủ tich nước
    • Nam Quan Le Thổ Cẩm Chính xác là như vậy bác ạ. Sau này khi thi công QL4B đoạn cầu Khánh Khê, Đơn vị e có mấy anh trước đó là dân quân xã Hồng Phong và bộ đội đã tham gia trận này nên e được biết khá rõ.
    • Write a reply...





    • Kienquan Nguyen Ngầm khánh khê văn quan Lạng Sơn.. Bên đầu ngầm phía bắc có xác của thằng sqtq mặc bộ đồ trắng vỡ đầu, phía sau lưng nó là rừng hồi cđ 800 có rất nhiều xác lính tq nằm la lượt..phía nam ngầm là đại đội 12,7 của đoàn QT các a cũng hs cả các a yên nghỉ ởSee More
      1
    • Thổ Cẩm Về tấm bia này , cũng xin được nói cho công bằng : Cụm bia lúc đầu dựng ở đây . Song sau này Sư đoàn 337 được sự phối hợp của địa phương , đã xây dựng 1 đài kỷ niệm chiến thắng khang trang ( nếu không nói là hoành tráng ) hơn ,trang nghiêm hơn ở 1 địaSee More
      5


      • Lê Mạnh Thổ Cẩm tôi chưa được đến nơi này nhưng có hình ảnh lưu truyền trên mạng có những dòng chữ Trung quốc xâm lược bị đục bỏ.
        Có lẽ sau này do dư luận thân nhân và đồng đội nên có cho làm lại tượng đài và nghĩa trang cả ở Vị xuyên nữa.
        Có một thời gian bị thờ ơ, quên lãng!
        1
    • Nam Quan Le Lê Mạnh a nhầm và kết luận hơi vội vã về chi tiết bia bị đục bỏ.
      Ko có ai dám đục bỏ. Đó là điều chắc chắn.
      Tấm bia cũ kỷ niệm chiến thắng nằm ở cầu cũ ( dạng gần như ngầm tràn). Mùa lũ nước dâng lên ngập hết. Bia xây gạch, trát vữa xi măng, nội dung See More
    • Lê Mạnh Nam Quan Le có lẽ nước xói mất riêng mấy chữ : quân Trung quốc xâm lược hả bạn.
      Đành là chúng ta muốn có một biên cương hữu nghị nhưng không quên bài học lịch sử.
      Dù có nhiều kẻ muốn quên, và đối xử không công bằng với những người đã hy sinh dù đã chiến đấu với bất kể kẻ thù nào muốn bắt dân ta làm nô lệ!
    • Image may contain: one or more people and outdoor
      1
    • Nam Quan Le Lê Mạnh xin lỗi bạn vì thông tin mang tính a dua của kẻ đưa tin lẫn người hùa theo nhé.
      Thời điểm tấm ảnh chụp bia kỷ niệm trong tình trạng này là thời điểm đập thủy điện chuẩn bị khởi công. Bia kỷ niệm đã được chọn dời về vị trí đẹp hơn. Bia cũ cần See More
      3
    • Thổ Cẩm Lê Mạnh . Nếu tin vào hình ảnh lưu truyền trên Mạng , thì Lê Mạnh giải thích bưc ảnh này thế nào ?
      P/ s : Cột mốc này thật ra ở giữa phố bên " Tỉnh " ( Tỉnh là danh từ dân Ls vẫn quen gọi là Phường Chi Lăng bây giờ ,phía nam sông Kỳ Cùng . Tg chắc đã tSee More
    • Image may contain: one or more people, hat and text
      1
    • Vinh Trần Khánh Tôi là gv của ĐHCĐ Bắc Thái năm 79 được tham gia cùng K13mb với tư cách là gv CN lớp.Vừa qua, tháng 1/2018 chúng tôi đã tổ chức 1 chuyến quay lại chiến trường xưa.Đoàn có:tôi,Trần Khánh Vinh,bạn Hải.bạn Trung (K13mb),bạn Tuấn(K13ma),bạn Cường(K11ib)-nhSee More
    • Image may contain: outdoor
      1
    • Vinh Trần Khánh Nhóm ĐHCĐ chúng tôi thắp hương cho các anh hùng LS đã ngã xuống khu vực cầu Khánh Khê- tại Đài Liệt sĩ-tháng 1/2018.
    • Image may contain: 6 people, people standing and outdoor
      1
    • Vinh Trần Khánh Cầu Khánh Khê ngày nay.
    • Image may contain: 3 people, people smiling, people standing, sky, outdoor and nature
      1
    • Vinh Trần Khánh Nơi xưa kia là cầu Khánh Khê hào hùng.
    • Image may contain: tree, sky, outdoor, nature and water
      1
    • Vinh Trần Khánh Thị trấn Bắc sơn ngày xưa Trung đoàn CĐ Bắc Thái dừng xe ăn trưa trên đường ra trận nay đã đổi thay sau 39 năm.
    • Image may contain: outdoor
    • Vinh Trần Khánh Đi tìm đập nước Bình Gia xưa.
    • Image may contain: one or more people, people walking, tree, sky, plant, outdoor and nature
    • Lê Mạnh Vinh Trần Khánh cảm ơn bạn
      Trần khánh Vĩnh
      Sau 40 năm cuộc chiến khốc liệt đã đi qua. Thế hệ chúng ta đã chứng kiến, trải nghiệm thủ tháchSee More
    • Trung Hiếu Chế Nam Quan Le Chuyện cũ nhưng bạn đã dạy cho bọn xấu, lũ vu cáo một bài học làm người…chúng là kẻ xấu đấy ! cảm ơn nhiều ! Lê Mạnh
    • Write a reply...





    • Kienquan Nguyen Các bạn có tham gia sự kiện này ko..nếu là cẩm k13ia người Quảng Ninh thì đúng rồi vậy..cãi nhau làm gì với mấy cái bia ...
    • Tuyen Truong Cảm ơn bạn đã đăng bài viết này chúng ta là những sinh viên trường dhcđ cùng nhau lên đào phòng tuyến quân sự bảo vệ biên giới những ngày đó đã đi vào kỷ niêm của mỗi người chúng ta tuổi trẻ chúng ta đã được đóng góp sức mình bảo vệ đất nước
      2
    • Nam Quan Le Cầu Khánh khê bây giờ đây. Vị trí đứng chụp ảnh chính là trận địa phòng thủ của sư 337 đó.
    • Image may contain: mountain, grass, outdoor and nature
      1
    • Kienquan Nguyen Cám ơn những hình ảnh.. Tôi thật sự từ năm 1979 khi hoàn thành nv trở về trường học cũng như sau này sống trên đời chưa một lần trở lại nơi này..một ngày gần đây tôi sẽ lên..ai đi cùng thì cmt nhé
      2
    • Kienquan Nguyen Ở trên ngọn núi, rừng hồi trước mặt đó lúc đó có rất nhiều xác tqxl
      1
    • Cung Thị Hợi Cảm ơn tác giả có bài viết rất hay và ý nghĩa !
      1
    • Mui Nguyen Hồi đó k13 nên phòng tuyến 1 k14 nên phòng tuyến 2 phố Đu Thái nguyên cũng một trung đoàn sẵn sàng hỗ trợ tuyến trên khi có nhu cầu. Tôi một người lính vừa thăm gia chiến dịch HCM về nhập K14 cũng tham gia việc này
      1
    • Loi Pham Minh Dù đã chuyển bia ra chỗ mới cũng không nên đập bỏ . Tại khu vực này chiến sự diễn ra vô cùng khốc liệt
      1
      • Lê Mạnh Bia hiện trường tại chỗ mới có ý nghĩa.
        Nếu bày đặt đưa về chỗ thuận tiện cho quan khách, xe pháo thì bất kính với các liệt sỹ!
        1
    • Thổ Cẩm Gửi Lê Mạnh & các bạn : Tôi không muốn nói về chuyện này nữa . Nhưng thấy các bạn chưa hiểu cụ thể ( hoặc cố tình ko hiểu ? ) , Tôi xin phép được giải thích lại ( bạn Nam Quan Le đã giait thích rồi ) :
      Tấm bia mà Lê Mạnh thấy trên mạng , là tấm bia đầu tiên được xây ở bãi đá sát bờ sông . Khúc sông này rất nhiều ghềnh đá , nên dòng chảy bi thu bị hẹp lại tạo thành những ghềnh thác nhỏ . Mùa mưa lũ , nước ở đây rất siêt . Nên sau vài mùa mưa , cây cối thượng nguồn đổ , chảy về va đặp vào đã làm sói mòn & hỏng 1 số chỗ trên bia ( Chứ không có ai đập phá cả ) . Tôi vốn là lái xe ở LS từng đi lại cung đường này rất nhiều nên được chứng kiến tận mắt . Có 1 mùa lũ còn cuốn trôi cả 1 chiếc xe khách chạy tuyến LS - Bình Gia ( do lái xe chủ quan ) Nếu Lê Mạnh ko tin , lên bình Gia tìm ô Bước , chủ & là lái xe ấy hỏi xem nhé
      Có 1 điều tôi phải nói thật : Các vị chưa đến nơi , chưa biết hiện trường ,mà tự suy & phán xét vậy , là vô tình xúc phạm nhân dân Lạng sơn chúng tôi đấy .
      Tôi sẽ không bình thêm gì nữa về chuyện này & mong các vị cũng dừng lại . Hoặc nếu bình ,nên có lời bình tích cực hơn
      1
    • Trung Hiếu Chế Thổ Cẩm Có một số người “yêu nước” đến nổi dối trá đê tiện...và khi nghe TQ đến thì ỉa ra quần,đào ngũ hay đầu hàng giặc, khi chúng chạy đi rồi thì nhảy ra to mỏ, dối trá, vu cáo và khoác lác…thứ đấy là thú vật ngượng thay. Khi bạn đã vả vào mặt chúng, thì chúng lại nói phải làm chỗ xảy ra chiến sự (cho dù ngay trong dòng nước xoáy mới tôn trọng Liệt sĩ)..không hiểu chúng nó được ăn dạy học hành kiểu gì…mà “thông minh như con cờ... hó” vậy . Cảm ơn Thổ Cẩm đã vạch mặt chúng ! !!! Lê Mạnh
    • Lê Mạnh Trung Hiếu Chế loại quái thai rác rưởi không đối thoại đươc
    • Reply
    • 6h

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]