K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

14 tháng 6, 2019

TỰ BẠCH

Trần Minh Hải

Kính thưa các Quê LXT và các bạn Phây
Tôi Trần Minh Hải U70, tuổi quân ngũ và đeo lon LXT thuộc hạng tốt đen trong Binh chủng. Nhập Fb LXT 6/2016, được đăng bài chưa bị xoá. Được Tư lệnh Fb và một số quê thân mến thích đùa réo gọi "Cụ Lý trưởng làng Giàn"
Bẩm các quê mới vào trang lxt hoặc bạn trên phây không biết cái biệt danh "Cụ lý làng giàn" "Lý trưởng" đọc bài viết thấy cách Tôi xưng hô, tưởng đâu là tên ngạo mạn. Hy vọng chóng thôi mọi người sẽ hiểu biệt danh ấy.
Chức danh Cụ Lý Trưởng trong nhóm LXT chỉ là "hữu danh vô thực", không ấn triện, không xu lương bổng, tếu táo mà viết thôi
Nhận lời bí danh Lý Giàn thì bài Tôi đăng các Fb buộc phải viết văn y chang cung cách Chức săc trong làng xã xưa. Xưng Cụ và gọi tuốt luốt Thảo dân kiểu xếch mé, bề trên bất kể tuổi tác. Nhiều Quê mới đọc bài tưởng Tôi kiêu ngạo, viết xếch mé, cmt cao đạo...đọc rồi sẽ tự ái các cái (may mà chưa huỷ kết bạn)
Xin mọi người Đại xá các đẫn xưng hô, câu cú trong bài Tôi đã đăng, mí mọi nhẽ. Tôi chỉ dùng cách đó trong phạm vi bài viết. Tôi thích viết nửa cổ nửa kim, cố gắng làm cho bài viết vui vẻ, che cái nhạt hoét bài viết ra
Chư ngoài đời thực, Tôi tự biết thân phận để giao lưu cho đúng phép tắc, xưng hô với các Quê đúng tuổi tác+chức vụ tính từ các quan lon to vật vã tới lính tép riu như cái thằng tôi
Các Quê hiểu cho bài của Tôi, ko phải chỉ viết khoe ăn uấng gắp rót. Viết các bài Giao lưu là cái cớ, để trưng ảnh bạn bè gặp nhau vui vẻ, cho các quê ở xa biết "Gương mặt thân quen" với ta giờ đây như thế lào?
Mát giời, Vân vi tý dòng ợ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]