K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

10 tháng 6, 2016

Ngày này năm xưa (44 năm trước)

      Những ngày tháng 6 nóng như lửa đổ, cua ngoi lên bờ... mẹ em xuống cấy....  cách đây 44 năm đối với tôi rất nhiều kỉ niệm. Các bạn cùng phòng tôi vừa đi lính gần hết, giải bóng đá giữa các tổ phải huy động cả chị em nữa mới đủ quân... Giải đang vào hồi kết thúc thì tôi và Hòa bác sĩ có lệnh nhập ngũ bổ sung. Hòa nhận giấy tờ và lên đường về ngay quê trong ngày. Còn tôi vẫn ở lại thêm vài ngày với lớp thân yêu của tôi, tôi vẫn tham gia giải đấu, tham gia lao động và lên lớp vài giờ cuối cùng...

       Tôi còn đến chào các bạn đồng hương ở các lớp Máy... ở cả các khóa khác vì nghĩ rằng thế là hết, sẽ chẳng bao giờ gặp lại, sống lại được những ngày như thế này nữa. Nhiều người bảo tôi sao mà hồn nhiên thế, vô tư thế. Nhưng tôi muốn sống thêm vài ngày trong tình cảm yêu thương nhau. Đó là thứ tình cảm mà sau này các bạn gọi là tình Cơ Điện...
       Trong những ngày đó, nhiều bạn đã viết cho tôi những dòng lưu niệm mà tôi trân quý đến bây giờ. Dù có rất nhiều người suốt từ lúc đó đến nay tôi vẫn tìm mà không sao gặp lại được nhưng mỗi lần đọc lại lời các bạn ngày ấy, tôi như vẫn được sống lại ngày xưa, cái ngày gian khổ và người với người sống để yêu thương.
       Hôm nay xin được chia sẻ với các bạn một nửa bài lưu niệm của 1 bạn cùng lớp K6I với tôi ngày xưa:

      Có ai đoán được bài viết này của ai không? Có khi chính tác giả cũng còn quên ấy chứ!

3 nhận xét:

  1. Chữ T viết hoa và khẩu khí thơ, nom quen quen, Bùi đình Thâm bác Dũng ời!

    Trả lờiXóa
  2. Bùi Đình Thâm đâu lên tiếng đê!

    Trả lờiXóa
  3. Cứ các em vần T mà tra cứu tên tuổi là ra tác giả của lá thư.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]