K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

5 tháng 7, 2013

NHỮNG HÌNH ẢNH MOM Ở HOA LƯ

Những ngày được đi điều dưỡng ở Tam cốc đã tạo điều kiện cho tôi đi khám phá các danh thắng và di tích.Tuy nhiên sinh hoạt hàng ngày trong đó có các cuộc phỏm là không thể thiếu.xin gửi các bạn mấy hình ảnh thường ngày khi nghỉ dưỡng ở đất Hoa Lư

thể dục buổi sáng trên sân thượng





Trước đền thò nhỏ ở Tam cốc

Uống nước và trò chuyện với các bạn cùng Đoàn...

... sau giờ ăn trưa

Cồng đền vua Đinh với cháu dẫn Đoàn

Trên đường vào đền vua Đinh

Sân đền vua Đinh

Cổng đền Thái vy thờ các vua nhà Trần

Chân cột cờ đền thái vy

Chùa trung ở Bích Động

Phòng dành cho 2 người cũng tạm được đấy chứ


5 nhận xét:

  1. Có lẽ bác Mom là người PR "nổi tiếng nhất" cho sản phẩm HABECO TRADING trên mọi nẻo đường đất nước!

    Trả lờiXóa
  2. Trước tiên cảm ơn pac Mom về quảng bá cho HABECO Trading về cái túi bia 2 lit.
    Tiếp theo nhắc nhở pac Mom, buổi sáng chạy thể dục vưỡn phải mặc sip, mời các pac ngắm ký ảnh pac Mom chạy trên sân thượng, ảnh thứ hai từ trên xuống, thoáng nhìn thấy giạt mình, chân thứ ba của pac trông khủng và lòng thòng quá....

    Trả lờiXóa
  3. Càng xem kỹ ảnh trên càng thấy bùn cười, pac Mom phải xử lý tay nào chụp ảnh, và cả tay post ảnh nữa, chắc pac Mõ K6 hả, he he he.
    Xin lỗi, còm trên và còm này là của Hùng đầu bạc K10, bắn từ ipad nên không vào tên được.

    Trả lờiXóa
  4. Hi hi hì, ngắm kỹ thì cái ảnh ấy là ảnh đẹp nhất của pac Mom có từ xưa đến nay, xếp ngang ảnh pac giơ thẻ thương binh trong ngày hội bia thủa ấy năm 2009

    Trả lờiXóa
  5. Hùng bò quá tinh đấy .
    Thứ nhất là chụp tự đông nên nó nháy ở đâu là ăn ở đó nên không sử lý được máy đâu
    Thứ hai chân đó là chân giả nên không phải lo chi,bởi lão rồi mà được chân thật như vậy thì cày sâu phải biết
    Thứ ba là cái túi bia nó tiện lắm cho việc đi du lịch thôi nên mình hay dùng ,dĩ nhiên cũng có tý cơ hôi quảng bá cho bia Hà nội đáng yêu của ta nữa chứ
    Chúc mọi người phát huy tác dụng của nó nhé

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]