K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

14 tháng 3, 2012

Một số hình ảnh K6 đi dự cưới con Doanh

        Tuy đã thông báo từ rất lâu song đến chủ nhật 11-3 vẫn không thấy đủ người đăng ký đi dự cưới con Doanh nên BTC của K6 phải rút xe từ 30 chỗ xuống 15 rồi 7. Vậy mà lúc 8g30 xe xuất phát từ 237 Kim ngưu chỉ có 3 khách nên xe nhẹ đi nhanh lắm, Giao lại báo không đi được vì tối về muộn quá. 10g30 đến Việt Trì kịp hốt H.Thắng lên xe là biến luôn không kịp chào bà Hiền đón cháu đứng vẫy tay chào. T.Đ. Hồng có lời mời K6 lên trước vào thăm nhà và cảm ơn mọi người đã chia sẻ nỗi buồn khi cụ Nhạc mất đầu năm.
       Hơn 12g chúng tôi vào Tuyên mà tìm nhà Hồng ở 285 phỗ 17-8 mà không nhận ra ngôi nhà mới to, rộng với cửa hàng bán đồ Model chiếm cả tầng 1(năm 2001 tôi đã đến nhà cũ tuy bé hơn nhưng nội thất thì tuyệt). Hồng và bà xã tươi cười đón khách mời lên tầng 2, Dũng chít tròn xoe mắt còn mọi người sửng sốt vì bài trí của toàn bộ tầng 2 này. Sau màn chào hỏi và chụp ảnh lưu niệmu Chủ, Khách xuống chiếu, có thêm chú Quang và Dương Điện lực cùng tiếp khách. Chủ nhà rót cật lực, khách gắp nhiệt tình song còn để sức cho buổi chiều nên tất cả cứ phanh nhấp liên tục. Gần 2g thì tiệc nghỉ, chúng tôi xin rút còn đi lễ chùa An Vinh và các đền Tam cờ, Hai Cô, Cảnh Xanh thì quay lại đón Hồng vừa 4g chiều. Đến nhà Doanh thì khách đã khá đông, Doanh cùng vợ và cô dâu, chú rể đứng đón chào khách trước rạp tại phố nhà. Vào bên trong có nữ ca sỹ đang hát phục vụ Hội Hôn với bộ loa to hết cỡ làm không khí thêm sôi động. Chúng tôi nhờ Doanh đưa vào trong nhà thăm cụ thân sinh của Doanh, Cụ khỏe và còn minh mẫn lắm, Cụ cảm ơn chúng tôi và dặn con trai tiếp đãi khách chu đáo. Trong tiệc chúng tôi gặp a Núi, a Cử K3 rồi Thao k5, lại cả Sơn GĐ và Minh Điện lực TQ nữa. Đặc biệt bàn sau tôi là Hiệu trưởng cùng các cô giáo trường của bà xã Doanh nên tôi tuy lơ mơ mà vẫn phải tác chiến thêm mấy chén nữa cho phải phép. Gần 6 giờ khách vẫn đông nhưng đường xa nên chúng tôi xin phép chủ cho rút sớm. Vợ chồng Doanh và hai cháu cố giữ lại, tôi thì chân nọ đá chân kia rồi nên chui tọt vào xe trước. Chào mọi người xe chúng tôi chuyển bánh nhằm hướng Nam mà phóng. Đến nhà Dũng lấy xe máy phóng về nhà đã suýt 10g, tôi ngấm rượu ngủ ngon lành quên Trời, Đất và quên luôn là máy ảnh rơi trên xe ôtô của Thanh...


Rạp cưới rất hoành tráng, chặn cả một đoạn đường trước cửa nhà.

Các cháu dâu - rể ra đoán khách K6
K6 ưu tiên vào thăm hỏi cụ bà trước.
















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]