K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

23 tháng 3, 2012

CHUYỆN BÊN LỀ CUỘC ĐI BA-TƠ

        Chuyện một: Hán Thắng có vẽ một sơ đồ nơi chôn cất Đ.V.Toàn theo trí nhớ cho gia đình Toàn năm nào nó không nhớ nữa. Vậy mà anh Ban không lần theo sơ đồ đó khi đi tìm mộ năm 1997 thì đã là lạ rồi. Vậy mà chính H.Thắng một lần đi cùng anh Ban vào Ba-Tơ tìm mộ Toàn mà cũng không đến đúng nơi ấy mới lạ hơn! Bởi vậy lại đào bới ở chỗ khác nên không có kết quả gì. Trong khi đó Thọ đọc sơ đồ kết hợp thực tế đã đoán là phải tìm theo con đường cũ từ đầu cầu đi ven theo sông Liên. Bởi đi theo con đường ôtô ngay ngã ba rẽ đi Ba Vinh - Ba lễ thì không thể tìm được. Thực tế đúng như vậy vì ngày xưa đâu có đường ôtô như bây giờ. Khi Thọ đi theo đường nhỏ hỏi dân lại được ngay ông trưởng thôn mới, nguyên dân ấp chiến lược Con Dung cũ, hiểu biết và dẫn đường, chỉ lối tỷ mỷ lắm. Lạ hơn nữa là anh Ban lại quả quyết H. Thắng có đi với anh vào Ba-Tơ đâu, mọi chuyện Thắng kể là do anh Ban kể lại đấy, kể cả chuyến xe bị long bánh trước trên cầu suýt đổ. Nhưng H.Thắng cũng quả quyết là có đi, còn đến huyện đội Ba-Tơ ở căn cứ Đá Bàn gặp được cả Huyện đội trưởng tên Hương cơ mà... Tôi thì chịu không biết đằng nào mà lần nên đành im nghe chứ sao. Về rồi đi cưới con Doanh TQ có hỏi lại Thắng nó vẫn bảo có thể anh Ban lâu quên rồi chăng, bởi trước khi đi Ba-Tơ năm âý nó còn xuống nhà Thọ ở mấy hôm mới đi cơ mà

         Chuyện hai: Chúng tôi đi xe giường nằm của Hoàng Long từ bến Lương Yên theo giờ ghi trên vé là khoảng 7g sáng, vậy mà hơn 8g mới tới cầu Mai Động để rẽ đi Tam Trinh vì hơn 7g30 mới rời bến, đến dốc Minh Khai còn dừng lại đến 20 phút chờ cái gì không biết. Thế là tôi mất oan 30 ngàn xe ôm vì sáng sợ muôn không dám đi xe buýt số 19. May bù lại là qua nhà Dũng chít lấy thêm một máy ảnh nữa, với 2 máy ảnh nên quá xông xênh chụp và quay Video làm tư liệu. Xe Hoàng Long chạy chậm, rẽ vào các tỉnh đón khách các trạm nên mãi đến hơn 6g sáng hôm sau mới đến tp Quảng Ngãi. 3 anh em cứ tưởng xe vào bến thì chuyển sang xe đi Ba-Tơ luôn cho tiện, nào ngờ riêng Quảng Ngãi thì xe HL lại không vào thành phố mà đi vành đai. Thế là phải xuống, may mà chỗ đó gần ngã ba nên đi xe ôm tới đó chờ xe buýt. Lại may là vừa ăn sáng đồ khô mang theo xong thì Thọ thấy có xe đi Kông-tum chạy tới, hỏi biết xe có qua Ba-Tơ thế là cả 3 lên xe luôn, bởi vậy đến Ba-Tơ còn sớm là thế. Xe Hoàng Long đã cũ nên sóc và kêu cót két, buồng vệ sinh cuối xe không hướng dẫn sử dụng kỹ cho khách nên mùi khai tràn ra cả xe. Chả bù lúc ra Hà Nội, Thọ đi xe hãng Thuận Tiến của Đắc-lắc vừa mới vừa đẹp như khoang máy bay, sạch sẽ, êm như ru, thơm tho và chạy nhanh nữa. 15g30 lên xe ở Quảng Ngãi mà 9g30 sáng hôm sau đã đến bến xe Nước Ngầm rồi, người khỏe nhẹ mà chi phí lại ít hơn 100 ngàn đồng nữa chứ. Phải công nhận là bây giờ đi đường dài sướng và tiện thật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]