K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

25 tháng 2, 2012

BÀI THUÔC GIA TRUYỀN

                                                                                                                   Ph. Giao
   Mời các bạn quan tâm đến sức khỏe tuổi già dùng bài thuốc gia truyền  đang được lan truyền trong các CCB Binh chủng Công binh, Binh đoàn 11,...
   Bài thuốc này chỉ áp dụng cho các bệnh nhân cao huyết áp chưa bị đột quỵ lần nào,những người đã bị đột quỵ không có tác dụng.
   Nguyên liệu:
                     -Hạnh nhân:   10 gam
                     -Chi tử      :    10 gam
                     - Đào nhân :    10 gam
                             ( 3 thứ này mua ở hiệu thuốc bắc, yêu cầu tán nhỏ sẵn)
                     -Gạo nếp    :   10 hạt
                     - Hạt tiêu sọ trắng :  10 hạt
                              (2 thứ này tán nhỏ)
                     -Trứng gà ta   :    1 quả
  
Cách làm  :
      Trước khi đi ngủ gạn lấy lòng đỏ trứng gà (bỏ lòng trắng) trộn đều với 5 loại nguyên liệu trên, đem đắp vào lòng bàn chân (gái đắp chân phải, trai đắp chân trái), lót giấy linon rồi dùng khăn hoặc băng buộc chặt lại. Để qua đêm, sáng hôm sau tháo bỏ.
      Kiểm tra:
          Nếu thấy chỗ đắp thuốc có màu xanh đậm là rất tốt,thuốc có hiệu quả.

2 nhận xét:

  1. Đây là bài thuốc chống đột quỵ,chỉ cần làm 1 lần trong đời.

    Trả lờiXóa
  2. Bài thuốc của Giao sưu tầm quả là giá trị .giờ chúng ta đã sang 60 cả rồi ,tôi phải cố làm theo để phòng bệnh cò hơn chữa vậy .cảm ơn Giao nhé.
    Nhân tiện thông báo với các bạn K6:
    theo đề nghị của anh Đặng văn Ban anh ruột của LS Đặng văn Toàn k6MB, hy sinh tai Ba Tơ -Quảng ngãi .Tôi đi cùng gia đình vào Ba Tơ sáng sớm mai 27-2-2012.Đây là làn thứ 3 gia đình đi tìm mộ của Toàn,gia đình neo người anh Ban có tuổi ròimuoons CCB Cơ Điện tham gia .Tôi vui vẻ nhận lời vì có đủ điều kiện tham gi hỗ trợ gia đìng Toàn .đây cũng là đáp ứng nguyện vọng của cụ bà thân sinh của LS Toàn và cũng là tấm lòng của K6 và CCB Cơ Điện chúng ta mà tôi có vinh dự được tham gia.Cầu Trời -Phật và tất cả chúng ta phù hộ cho công việc thuận lợi - thành công .

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]