K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

15 tháng 1, 2015

MỘT NGÀY VÔ ĐỊNH !

Sau hai ngày thứ 2 và thứ 3 ( 12, 13/1/2014 )  ngồi nhà  tôi thấy chân cuồng lên muốn đi đâu đó , có nghĩa là phải bước ra khỏi nhà đã rồi nghĩ sau vậy .Sáng nay thứ 4 sau một số công việc phải làm tôi liền mặc quần áo và chuẩn bị ra khỏi nhà , Vợ hỏi " Anh lại đi à "
    _ Ừ đi chứ
     _Trưa rồi mà còn đi, có về ăn cơm không ?.
  Tôi nhìn đồng hồ , gần 12h rồi .Muộn thế nhỉ . Cứ bước và trả lời : _ Giờ này đi là ăn  là uống chứ có ai rủ mình đi vào giờ này mà nhịn đâu.
THƯỢC DƯỢC  LAI
Tôi dắt xe ra khỏi nhà , à phải rồi , việc trước hết là tôi đi theo cái ngõ đằng sau nhà .Từ hôm về đây tôi chưa đi lối này bao giờ. Ngõ này ăn ra phố Ngọc Hà  .Sau một hồi ngoắt ngoéo khoảng 5 phút thì ra đến phố Ngọc Hà lối tập kết vào Lăng viếng Bác . Bên kia đường dòng người xếp hàng lặng lẽ . Khu vực này xe cộ các nơi về rất đông , quay đầu tìm lối đỗ , người và xe máy tấp nập , cả phố Ngọc Hà như một dòng chảy Tôi lách qua dòng người đó và đi về phố Lê Hồng Phong .Đến ngă 5 LHP_HD_ĐBP tôi rẽ quay lại ĐBP lối về Lăng Bác . Ít ai đi theo kiểu này . Nếu từ LHP ra Lăng thì phải rẽ ngay phố Bà Huyện Thanh Quan chứ không phải lên đến ngã 5 rồi rẽ quay ngược lại . Nhưng cũng do đi theo kiểu vô định nên sẽ có những hành trình rất lạ lùng .Qua Lăng tôi đi về phía đường Thanh Niên . Nhìn sang hồ Trúc Bạch thấy vẫn còn mờ sương . Có một khoảnh gồm nhiều ô cỏ giữa hồ vuông vắn . Thật lạ khi thấy ở đầu mỗi ô lại có một con cò đậu ở đầu .Định dừng xe lấy máy ảnh ra chụp vài pô nhưng vỉa hè cao quá không phóng xe lên được , để dưới lòng đường đoạn này bị cấm . Muốn lên được thì phải quay lại nhưng như vậy lại ngược chiều . Phải lên đầu đoạn Chùa Trấn Quốc mới có đoạn quay để lộn lại Đền Quán Thánh Cũng lằng nhằng . Vừa đi vừa nghĩ đã đến chùa Trấn Quốc định rẽ nhưng dòng người xe tấp nập như một dòng chảy không có chỗ đứt đoạn vậy nên tôi phóng thẳng .Lên đầu Yên Phụ theo đường bờ đê lên Tứ Liên rồi vòng xuống Quảng An và quay lại đường TN .Đi đâu nhỉ , gần 1h rồi . À phải rẽ vào đầu Thụy Khuê ăn bát phở và một cốc bia . Lại tiếp tục hành trình Lại vòng qua Lăng rồi về Cửa Nam , vẫn chưa chụp được bức ảnh nào .Thôi thì cứ đi Rẽ Trần Hưng Đạo ra BV Việt Xô con đường nhỏ qua cổng BV thấy trước cổng rất đông người . BV nào ở HN cũng đông đặc . Người Việt Nam ốm đau nhiều hơn người nước khác .Cũng đúng thôi Ô nhiễm môi trường , thực phẩm chứa chất bảo quản độc hại ...khói bụi và còn nhiều cái khác nữa  Đến Lương Yên theo phản xạ rẽ Yecsanh về Lò Đúc . Đến đây tôi chợt nhớ ra một địa chỉ quen thuộc Nhà Đào Việt Dũng , phố Kim Ngưu.
    Đứng trước cổng tôi điện thoại cho Dũng . Cũng như mọi lần Dũng xuống đưa tôi lên gác 3 .
      _ Đi đâu thế này
      _ Thấy nắng đẹp xuống rủ đi chụp ảnh
      _ Chụp ở đâu .
      _ Ở đâu chẳng được
      _ Lối Kim Đồng thông rồi cứ đi ra đấy nhé
      _ OK
  Thế là Dũng dẫn tôi đi dọc sông Kim Ngưu đến  Đền Lừ Hoàng Mai , rẽ vào Mai Động rồi ra Nguyễn Đức Cảnh . Đoạn này tôi biết , cắt ngang Trương Định sang Kim Đồng , vượt Giải Phóng đi vào phố Đại Từ Chúng tôi chụp ảnh cổng làng Đại Từ .
Cổng làng Đại Từ 

HOA LA GI 
Cổng cuối làng ĐẠI TỪ 
HOA LA GI 
PHỐ VẮNG LINH ĐÀM 
NẮNG CHIỀU 
HOÀNG HÔN HỒ LINH ĐÀM 
LINH ĐÀM 
CẦU LINH ĐÀM !
Rồi vào khu Linh Đàm . Tại đây chúng tôi chụp ảnh hoàng hôn trên hồ Linh Đàm Thật là nhiều ảnh . Phải đăng ngay để các bạn K6 và dân Cơ Điện cùng xem Trên đường về chúng tôi lại hẹn nhau chiều mai lên cầu Nhật Tân chụp ảnh hoàng hôn Nghe nói có lệnh cấm dừng chân trên cầu chụp ảnh . Nhưng với dân chụp ảnh thì cũng chẳng cấm nổi đâu .Khối cách để chụp rồi các bạn xem !

10 nhận xét:

  1. Hay! Rất nhiều khi vô định khi xuất phát, nhưng kết quả lại cố định: rất nhiều ảnh đẹp khi về đến nhà. Xin góp vài kiểu nhé:
    [img]https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10806331_586313028168482_8347784686559344097_n.jpg?oh=d198b9b7daafe82a0be544bdf7849be7&oe=556F44CA&__gda__=1429538115_05908a8b8625abaefade694848395e12[/img]
    [img]https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10933703_586022068197578_821174808644482530_n.jpg?oh=bc2be880d141675ab6dcc72ca110ee95&oe=552BFD4A&__gda__=1429295107_81f0bca7e3659e1c2b93632e82ca544b[/img]

    Trả lờiXóa
  2. Thêm một ngẫu hứng nữa này.
    bác Hồ tỏa ánh hòa quang bên hoa Ngọc Minh Châu (chứ không phải hoa La Gi đâu Hồ Nam nhé)
    [img]https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/1505548_586126661520452_912235678798664948_n.jpg?oh=ddb7a7f1498add9f56810d0a2c2f7f31&oe=5563F0AF&__gda__=1428581970_02431c01bf1067b382cf38aad21b8e19[/img]

    Trả lờiXóa
  3. Hoa Ngọc Minh Châu:
    [img]https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/p180x540/10922450_586124534853998_945177632537952894_n.jpg?oh=bb3b7e847681b0e7c68d7b81280ec5fa&oe=55396438&__gda__=1429319615_2408b3e696e98c6a26dee0e3465e172[/img]

    Trả lờiXóa
  4. Có lẽ ảnh rất đẹp ĐVD , mình biết nhưng sao lại không xem được nhỉ . Toàn thấy ô vuông thôi !

    Trả lờiXóa
  5. Dạo này mạng mẽo kém mà hôm qua còn phải vượt trèo tường mới vào được blog mình nên có thể lắm khi không xem được ảnh (nhưng bên này ảnh vẫn lên)

    Trả lờiXóa
  6. ảnh đẹp thật
    ---------------
    118/17 Trần Quang Diệu, P.14, Q.3, HCM
    Hotline: 0906.112.812 - 0909730124 (A MINH)
    Cung cấp các sản phẩm laptop sỉ và lẻ tại TPHCM
    CLICK xem chi tiết: Thu mua laptop cũ xách tay giá cao tại TPHCM hoặc Thu mua laptop cu xach tay gia cao tai TPHCM

    Trả lờiXóa
  7. Vâng đây là cảnh hoàng hôn cầu Nhật Tân[img]http://3.bp.blogspot.com/-AvgpzbJfIWE/VLmnbXeh7eI/AAAAAAAAGcQ/54ZL8yQ45zs/s1600/DSC09018zq.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  8. Đây nữa[img]http://1.bp.blogspot.com/-9Hz0FoyPUAE/VLmnvaOoVMI/AAAAAAAAGcY/6QzdGZ49BAw/s1600/DSC08952.JPG[/img]

    Trả lờiXóa
  9. Laptop xách tay, giá cả hợp lý
    ---------------
    478 Trường Sa - Phường 2- Quận Phú Nhuận- TP HCM

    Hotline: 0906.112.812 - 0909730124 (A MINH)
    Cung cấp các sản phẩm laptop sỉ và lẻ tại TPHCM
    CLICK xem chi tiết: Laptop xách tay giá rẻ tphcm hoặc Laptop xach tay gia re tphcm

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]