| Các chiến sỹ khỏe mạnh và rất trẻ |
| Đến trạm cửa khẩu |
| trưởng trạm ra chào và tiễn đoàn lên núi |
| Lùi lại rồi rẽ trái theo đường đất |
| Xuống xe tăng bo vì vướng đống đất đang chờ san đường |
| Chờ xe lách qua khư hẹp |
| Vướng đá nên rơi mất bánh dự phòng |
| Máy thi công bên đường |
| Máy và xe vẫn đang thi công |
| hết đường oto tất cả xuống xe chuân bị đi bộ leo núi |
| Chỉ có 12 người trong Đoàn dám xuống để leo núi còn lại quay xuống để đi thăm cột mốc số 3 Việt -Trung |
| Gần 16 giờ trên núi nhìn xuống đồn APachai xa mờ ở độ cao 900 m |
| Còn đoang đang san ủi |
| vẫn ngổn ngang đất đá |
| Bắt đầu leo dốc đứng đầu tiên vẫn còn khỏe |
| Anh Cấp còn qua được đoạn này |
| Tôi mệt qua ngồi thở dốc ,lúc này ở đoạn sốc thws3 rồi -anh Cấp và P T Họa đã A quay rồi chỉ còn 10 trong đoàn và các CS Biên phòng leo tiếp |
| Làm gì có đường mòn bởi rất ít người dám leo lối này :ngắn nhất nhưng dốc nhất và hiểm trở nhất |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]