K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

25 tháng 4, 2014

CLBAS VÀ NHỮNG Ý TƯỞNG MỚI

    Sau đợt hành quân chinh phục A Pa Chải của Đoàn CCB SV ĐHCĐ đến hôm nay 24/4/2014 CLBAS mới sinh hoạt trở lại
. Hôm nay địa điểm AS được dời đến chỗ mới. Đây là phố Chùa Láng. Trong một con ngõ, ngõ này chạy dọc theo hồ Láng và thông ra phía sau Đại Sứ Quán Liên Bang Nga _ Nếu đi tiếp men theo con đường nhỏ sẽ dẫn ra bến xe buýt trung chuyển Cầu Giấy. Như vậy địa điểm này có rất nhiều lối vào. Nhưng lối chính quy nhất vẫn là lối phố Chùa Láng, ngõ 82 ven hồ thẳng đến số nhà 62, rẽ trái khoảng 50m là quán cà phê Mai Châu . Từ đây nhìn thẳng trước mặt có một khoảng trống và dãy quán ăn. Theo Hồ Lê Thanh thì quán này là quán chân giò và Thanh thường uống rượu ở đây.
Chùa Láng

       Khi tôi đến Thanh dã đứng đón ở chỗ nhà số 62, Thanh bảo " mày cứ vào trước chiếm mấy cái bàn tao ở đây đón chúng nó". Tôi vào _ Chủ quán tưởng tôi đi một mình liền hỏi :
        _ Bác ăn gì . Ở đây có móng giò chân giò, tiết luộc, bún măng miến....
    Tôi nói :
        _Ông cho tôi 4 cái bàn xếp dài vào nhau. Vì chúng tôi có khoảng chục người, và xếp vào trong này không mưa hắt.
    Sáng nay trời hơi mưa _ Dạo này Hà Nội cứ tối đến là mưa phùn. Suốt đêm những giọt mưa tí tách rơi, thế mà sáng ra đường trơn, ướt và bẩn. Cây cối thấm đẫm nước mưa và lóng lánh nhất là trên những cánh hoa.
Hoa Hồng lóng lánh giọt mưa đêm
      Kệ, đã hẹn theo lịch cứ thế mà đi AS, Nhu cầu ăn chỉ là một, chủ yếu là gặp gỡ, là bàn bạc, là tranh cãi, .và có nhiều quyết định quan trọng của K của Hội đã được quyết định tại đây. Đúng 7h30 mọi người dần dần có mặt. Vẫn là Thanh, Liệu, Thọ Nam A.Dũng , anh Cấp Đ. Hưng , vắng Hồ và Dũng chít. Hôm nay khách mời danh dự là anh Ngôn _ Tư lệnh hành quân chiến dịch chinh phục A PA CHẢI .
      Các món ăn được đưa ra gồm chân giò măng và món không thể thiếu là tiết luộc. Có 2 chai rượu mạnh của Thanh và A Cấp. Chai của A Cấp độc đáo là chai rượu mật ong, đến nửa chai là ong.
Quán chân giò AS
Chờ mang ra 
Tươi cười đoàn kết
        _ Nào mọi người hãy nâng cốc chúc mừng thắng lợi của cuộc hành quân chinh phục A PA CHẢI . Chúc mọi người sức khỏe vui và hạnh phúc . Nào ông chủ quán đâu rồi chụp hộ bức ảnh nào. Tiếng chạm cốc lanh canh, tiếng hò dô, rồi tiếng trò chuyện , ban đầu là từng nhóm lẻ một rồi tự nhiên nhóm nọ xen vào câu chuyện của nhóm kia, rồi đến lúc tất cả cùng tranh luận, các vấn đề riêng lẻ cũng tự nhiên nhập vào thành một vấn đề chung, và cuối cùng cũng vẫn như mọi khi là ầm ầm, là lời qua tiếng lại, không ai nhường ai, mặt đỏ phừng phừng, tay vung lên chỉ thẳng ...vv .Ai ở bên ngoài không hiểu được việc gì đã xảy ra. Cứ ầm ầm như mổ trâu mổ bò vậy. Mọi người tự trầm trồ thán phục lẫn nhau và tự thán phục mình _ Nếu không đi chuyến vừa rồi chắc sẽ không có chuyến thứ 2. Dần dà thức ăn trên bàn đã vơi nhiều Xung quanh yên ắng . Hóa ra quán bây giờ chỉ còn bọn chúng tôi.
Quyết tâm chinh phục những vùng đất mới 


Bây giờ câu chuyện mới vào phần chính Để chuẩn bị cho chuyến du lịch khám phá mới, ý tưởng đã được đưa ra. Từ nay đến cuối năm sẽ thực hiện một chuyến đi đầy ý nghĩa đến vùng cao mới vào tháng 9 Đó là dịp lễ hội ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Đây là một huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái, với những ruộng bậc thang đẹp nhất Việt Nam và sánh ngang những ruộng bậc thang hàng đầu thế giới.Mọi người sẽ thấy thích cảnh vật nơi đây khi lên thì chẳng muốn về. Có thơ rằng :
          _ Anh lên Tây Bắc một mai
          Núi Mù Cang Chải ru say chiều hè
          Ngất ngây chén rượu thôn quê
          Lên rồi ở lại không về quá vui      ( HOA CAU )
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải 
 Và tiếp tục thơ rằng:
          _   Nhà em thị trấn Mù Cang
             Còn đây là xã nắng chang chang chiều
             Đèo cao bụi đỏ phiêu diêu
             Một lần lên thấy bóng xiêu với rừng.    ( CUNG HOÀNG )

Sự nhất trí cho chuyến đi này đã đạt ngay tỷ lệ 100% đồng ý . Và Tư lệnh hành quân vẫn là A. Ngôn nguồn lực tạo ra sự thành công của các cuộc chinh phục.
      Sang năm 2015 sẽ có chuyến chinh phục PHAN XI PĂNG Chuyến chinh phục này có khó hơn nhưng với phương châm là cứ từ từ mà tiến, thời gian là có Đoàn sẽ chinh phục được và lần này sẽ không quên lá cờ Tổ Quốc trong hành trang của mình. Mọi việc đã định hình và cũng đã đến 10h . Mọi người chia tay và
hẹn gặp lại .

11 nhận xét:

  1. Cãi nhau như mổ bò rồi cuối cùng vẫn 100%! Cả 100% rượu lẫn 100% ý chí chinh phục Mù Cang Chải! Hoan hô CLBAS! Hôm nay mình quên béng là có họp CLB, chắc già mất rồi.... hu hu!
    Hay, Hồ Nam ạ!

    Trả lờiXóa
  2. Mình thích cái không khí ăn sáng kiểu này, ăn chẳng mấy mà cái tinh cái thần nó thoải mái làm sao. Cứ ăn sáng về là người lại hừng hực thêm được cả tuần đấy. Mình luôn mong CLBAS khỏe mạnh để tiếp tục bàn cãi nhiều vấn đề mới tự nhiên phát sinh ra khi gặp nhau ...Hee !

    Trả lờiXóa
  3. Như thế này mà không đi thì quá phí. Được ngắm cả RBT cả người[img]http://images.danviet.vn/Images/Uploaded/Share/2013/09/26/45c43.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người này là phải cắp nách mang đi đấy Hồ Nam ơi! Trên ấy không có đâu!

      Xóa
  4. Này đừng có chủ quan , trên ấy bây giờ cũng tiến lên nhiều đấy xinh không kém dưới này đâu. Thế mới có nhiều chàng trai mò lên vùng cao ...để kiếm vợ !

    Trả lờiXóa
  5. Theo như dự kiến lễ hội RBT Mù Cang Chải diễn ra từ 26/9 đến 30/9/2014 và đây là hình ảnh về phiên chợ trong lễ hội[img]http://dantocviet.vn/UserFiles/cho.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  6. Nhà em thị trấn Mù Cang[img]http://sotaydulich.com/uploads/news/2013/12/05/Sotaydulich_Chinh_phuc_cung_duong_Che_Tao_Muong_La_2.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  7. Thị Trấn Mù Cang Chải[img]http://mùacangchảimùavàng.vn/upload/Colombo/27616/20131107/1380221144-kinh-nghiem-phuot-cung-duong-xu-mu-cang-chai-dip-2-9-anh-3.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  8. Đây là một ảnh của 1 Pano HN chụp tại Khau Phạ (Mu Cang Chai):
    [img]http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/91756050.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và đây nữa:
      [img]http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/91755735.jpg[/img]

      Xóa
    2. Đẹp quá, càng xem càng muốn đến tận nơi, người và ruộng thật hấp dẫn, ước gì có bạn trên đấy nhỉ ....

      Xóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]