K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

7 tháng 4, 2014

ECOPAK MỘT SÁNG ĐẸP TRỜI !

      Ngày Chủ nhật 6/4/2014 tại ECOPAK BTC Lễ hội K10-2014 đã nhóm họp lần đầu kể từ sau Tết Nguyên đán đến nay .Đến dự có Mõ Liệu, Hùng Bò, Bình Tàu, Trọng Bằng P. Hiền Tuyến, Hồ Nam Thọ Mom, Anh Cổn, Dũng Vinh, Hiệp, Lãng. Một số bạn Diệp, Sơn, Dũng chít ,Dũng Trác có việc bận nên vắng mặt. Sau khi ngồi bàn thảo một số vấn đề cần kíp ngay trong giai đoạn này là những bài đăng trong kỉ yếu K10. Các bạn K10 phải gửi gấp ảnh chân dung hiện tại và của  năm 1970 . Nội dung cụ thể của ngày lễ hội đã dược bàn bạc cụ thể.

Có một nội dung được giao cho K10 Điện thực hiện . Đó là lên kế hoạch phần lễ hội buổi tối tại ECOPAK như đốt lửa trại ca nhạc giao lưu và ăn uống   v...v  Về vấn đề đăng kí tham dự lễ hội BTC đã thống nhất như sau. Để tránh lãng phí tiền của mọi người thì khi đăng kí phải nộp luôn một khoản tiền tạm thu
           Đoàn đã đi thăm chợ quê, một khu chợ nhỏ nằm giữa hai tòa nhà để phục vụ bà con ECOPAK. Cũng đủ loại thức ăn từ rau cỏ củ quả đến cá cua tôm tép và thịt trâu bò.Khu chợ ECOPAK hoạt động nhộn nhịp cộng với khu vực quán xá. Đi hết chợ chúng tôi rẽ vào một quán nước nghỉ chân. Cũng nước chè xanh kẹo lạc và đặc biệt trong quán có bày những nông cụ sản xuất của bà con nông dân như cối xay lúa, nơm úp cá cày bừa ...
Chợ quê ECOPAK
Mua sắm tấp nập 
.
Một món khoái khẩu 

Nghỉ chân uống nước chè xanh
Những nông dân tập sự 
Rời khỏi đây đoàn ra khu trưng bày sa bàn quy hoạch chi tiết của khu vực ECOPAK và phụ cận, mọi người trầm trồ khen ngợi quả là đẹp và mang phong cách Châu Âu. Xem xong một số người tỏ ý muốn chuyể nhà sang bên này . Rời khỏi khu sa bàn chúng tôi lên xe điện tham quan khu công viên xanh nơi sẽ diễn ra lễ hội K10 - 2014 .
Sa bàn khu ECOPAK

Lễ tân
Lên xe điện tham quan công viên xanh 
Quả là xứng đáng, công viên đẹp có hồ nước , cây cỏ tự nhiên đồi và thảm cỏ xanh , những vườn hoa chạy dọc theo con đường trong công viên . Và đây cũng là nơi mà các đôi nam thanh nữ tú ở các nơi kéo về chụp ảnh . Xa xa là khu vui chơi của trẻ em, tiếng hò hét cười đùa vang  cả một góc công viên
Tại rừng tre 
Chụp ảnh kỉ niệm 
Làm dáng 
Nô đùa 
Vui chơi 
Thật tươi 
. Rời công viên chúng tôi quay lại ăn trưa tai một nhà hàng gần đấy
. Mọi người rôm rả bàn tiếp chuyện lễ hội và nâng cốc chúc cho lễ hội thành công tốt đẹp
Nâng cốc mừng thắng lợi 
Tạm biệt ECOPAK hẹn gặp lại 
. Đúng 13h30 chúng tôi chia tay tạm biệt ECOPAK một công viên sinh thái , một nơi nghỉ dưỡng của mọi người !

5 nhận xét:

  1. Em gái ECOPAK[img]https://scontent-b-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/p417x417/1977092_223134951214177_2559543849275779336_n.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  2. Dấu mặt[img]https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/10154980_223135034547502_2550356462273139869_n.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  3. Ảnh đẹp quá, bác Hồ Nam ạ. Hình như ảnh em gái Ecopak bác là Paparazzi thì phải, em gái có cố tình giấu mặt đâu?

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là không dấu mặt nhưng chụp theo kiểu nửa kín nửa hở cho nhiều người tiếc ...Heee

    Trả lờiXóa
  5. Hùng đầu bạc21:31:00 8 thg 4, 2014

    He he he, trông giống bạn gái của mình ngày xưa các pac ơi, cũng xinh xỉnh xình xinh, vẫn duyên dáng e lệ như ngày nào, có ai nhận ra bạn gái của tôi không

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]