K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

26 tháng 4, 2012

Lại tháng Tư về

Tháng 4 lại về
Luân đi Quảng Trị
Thọ đi Ba Bể
.....

Ai hy sinh Tháng 4 bốn mươi năm trước
để bây giờ rơi nước mắt Văn Giang?

http://www.youtube.com/watch?v=l2Vz3JitfLk&oref=http%3A%2F%2Fanhbasam.wordpress.com%2F2012%2F04%2F26%2Ftin-thu-nam-26-04-2012%2F&has_verified=1

http://www.youtube.com/watch?v=in0veUYNnQc

1 nhận xét:

  1. gần 7 giờ tối qua mới về đến nhà,Sáng nay đọc mấy bài và mấy bình luận mà buồn chán,giờ đã thấy vui hơn bởi nói ra được một ít lòng mình trước cái chung hiện nay.Thôi sắp phaỉ đi họp mặt CCB Cơ Điện nhân 30-4 rồi,.Trước khi đến Ba bể chunga tôi các CCB K4=K6-K10 có đến đền thờ liệt sỹ huyện Phú Lương ,Thái Nguyên (thị trấn Đu) thắp nén hương cho liệt sỹ Mai Như Kiều nguyên sinh viên K3-K4 nhập ngũ 1-1972 cùng Thọ vào chiến đấu và đã hy sinh tại Quảng Trị năm 1972.Đó cũng là một trong các nguyên nhân khiến Thọ dịp 30-4 năm nay không đi Quảng Trị dự các lễ hội truyền thống mà để dành cho tháng 7 và tháng 9 tới

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]