K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

24 tháng 4, 2012

Viết cực ngắn!

         Sáng nay, đúng giờ cao điểm, Dũng chit đi ngân hàng sớm, khi trở về qua ngã 4 Võ thị Sáu + Trần Khát Chân được 50m thì gặp một người đàn ông đái ngay lên mặt đường đông đúc người xe. Đã định vác máy ảnh lúc nào cũng thường trực bên mình ra làm một "pô" nhưng chợt nghĩ, có khi người Hà Nội bây giờ lại cười mình chứ chẳng cười thằng đái đường. Vả lại có những thằng dám đái cả lên pháp luật còn đáng chụp hơn mà cũng có ai dám chụp đâu!

6 nhận xét:

  1. Đùng vội lên án người đàn ông đái bậy kia , hẳn là hắn ta bí quá mới " Bậy " giữa chốn đông người thôi .Đáng lên án là chính quyền Phường , Quận , Thành phố toàn để ý đến việc đâu đâu , việc bức thiết nhất , cái văn hóa tối thiểu của 7 triệu con người Thủ Đô ( chưa kể dân vãng lai ) thì lại lờ béng đi : Thử đi đếm xem Hà Nội có bao nhiêu nhà WC công cộng ? Chắc không phải dùng đến ngón chân để tính .
    Suy ra những thằng dám đái lên pháp luật cũng vậy thôi !

    Trả lờiXóa
  2. Giống mình từ nhà quê ra tỉnh, "Buồn..." chẳng biết lầm thế nào! Cũng đành như cái lão mà DŨNG CHÍT kể. Pháp luật mà không có cơ chế che đậy cho kín thì khi mình "quá buồn..." cũng phải ấy ... lên thôi!

    Trả lờiXóa
  3. Hay quá, xin đăng lại ở trang web của mình (http://daoduytinh.vn/news/phapluat/1335/Viet-cuc-ngan!-Dai-bay.aspx)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn Đào Duy Tính! Mời bạn 10g ngày 30-4-2012 đến với CCB chúng tôi tại 183 Hoàng Hoa Thám nhé!

      Xóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Rất cám ơn về lời mời, nhưng ngày đó Tính lại có cuộc hẹn tại Quảng Ninh rồi. Hẹn khi khác vậy. Chúc các anh chị vui vẻ.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]