K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

7 tháng 9, 2019

ĐỒNG ĐỘI ...BẠN LÍNH ...?

Thọ MOM

Chúng tôi là đông đội trước khi là Bạn đấy ,tuy học khác Trường rồi nhập ngũ khác ngày khác Đơn vị . Những ngày chiến đấu ác liệt ở Quảng Trị năm 1972 chúng tôi đâu có biết nhau ...
Thế rồi những lần đi thăm chiến trường xưa hay sinh hoạt CCB-SV năm 1994 ở nhà Văn hóa sinh viên Thuyền quang hay một thời Hoa lửa năm 2002 ... chúng tôi gặp nhau .Vui nhất là có CLB Bia lính sinh viên ở 19C Ngọc Hà vào chiều thứ Bảy hàng tuần duy trì hơn 20 năm rồi ...

Tôi sinh viên ĐH Cơ Điện Thái Nguyên sống và làm việc rồi nghỉ hưu đều ở Hà Nội trở thành Bạn lính của các lính sinh viên 6971 cũng như bao lớp lính sinh viên khác cũng giã từ đèn - sách ra trận . .Tôi thích chữ BẠN LÍNH hơn bởi sự gần gũi và giản dị hơn cũng như tự nhiên hơn khi nó thể hiện sự đồng cảm và đời thường hơn .Hiện nay chúng tôi có những hoàn cảnh khác nhau nhưng vẫn liên lạc hay gặp khi có thể mà chia sẻ tâm tư . ..
Một thời sinh tử để nay có được những BẠN LÍNH với nhau !!!
Comments
  • Tho Nguyendoan Mấy ngày không ngồi máy mà sao không hiện ảnh lên mới cay chứ
    1
Trần Minh Hải Tho Nguyendoan Đưa quân dung lúc lào cũng say xỉn thì đưa làm gì. Hế hế

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]