K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

20 tháng 9, 2019

BLOG BÂY GIỜ

Hải K6I

Trần Minh Hải, tự truyện

Các trang Blog của làng Đại học Cơ điện mấy năm nay thoi thóp, mà thời Hoàng kim xưa đâu có xa xôi gì. Đành rằng thời @ mí 4.0 bốc cao ào ạt, đi kèm với hàng lũ sê ri điện thoại thông minh-dần dà đã thành phổ cập...tới cả thế hệ U70 của bọn Tôi.Blog nào cũng chỉ còn sót lại một ông chủ trang (nắm công nghệ và có tài năng viết lách) cộng vài tay viết trung thành vì yêu thích Blog từ ngày xưa, hợp gu với tạng viết dài (thì mới đủ ý tứ) Ta nhẩn nha đọc-nhớ ra-nghĩ ngợi các thức, các cái, mọi nhẽ của mình, lượng truy cập+cmt là ít ỏi. Chưa nói đến độ cập nhật nhanh là "kém tắm". Thật lòng muốn gửi bài của mình vào các Blog ưa thích, giờ đây rất khó, lắm bước nhiêu khê, lại còn cần mật mã các kiểu (già mau quên béng), còn chờ phê duyệt của Chủ thớt, ưa thì duyệt nhanh-khó chịu ngâm cứu phát...
Cảm nhận
–Blog K6 BC11R có nội dung phong phú ,bài đều đặn (dù đã qua 8 năm) nhiều cmt nhất, dành cho Pan chỉ quen nhòm màn hình vi tính to cái ín sờ x2,54 cm
-Blog CCB Cơ Điện lượng bài không nhiều, nhưng là nơi lưu trữ kỷ niệm CCB. Ghi dấu ấn với các bài viết đầu tay các Cây bút lính tráng ta-Đến nay thì họ là cây bút viết rất chất lượng trên mạng xã hội hiện nay (Nguyễn Trọng Luân K5-Đào Việt Dũng K6) ở trên các trang Cơ điện là : Dũng Trác, Trần Liệu, Hồ Nam, Thọ mom K6-Quang PV K8-Hùng đầu bạc, Tiều phu K10...). Tôi điểm danh ít thế thôi
-Blog CSV K6 tách ra từ BLog K6 ban đầu, nhiều bài viết dành cho vui chơi, bình luận thế sự rôm rả, giải trí đủ mọi nhẽ , tập trung chỉ vài tay viết bài của đàn em các K sau góp phần. Trang này cập nhật hơi bị nhanh về Bóng đá và Thế sự. Phượt nhiều-Giao lưu lắm
–Blog K10 CĐ sau 10 năm lẫy lừng trên sóng, Ra được 2 tập Kỷ yếu nổi tiếng. Tổ chức các đợt về trường hoành tá tràng. Lễ Lục thập Hoa giáo rôm rả...để về hưu trí (thế hệ Đinh Dậu lắm quan hoá ra khó tính cả lượt), ý kiến trái chiều rôm rả...Giờ thì duy trì blog không bị chết yểu, có đổi tên kèm chữ CLB cơ điện kèm bia...cũng chả bao giờ đạt phong độ "Ngày xưa ơi", liên quân viết nhều hơn thành viên chính chủ K10 ?!. Cấn cá do lắm Anh tài chả phục nhau
-Thán phục Đào Việt Dũng K6i và Nguyễn Văn Hùng K10ma bền bỉ giữ lửa Blog. Đã "chuyển hệ" dùng Blog và Fb cho đơn giản.
Thực tế khó gửi bài vào Blog để lưu trữ có hệ thống bài, cho đồng môn ta đọc. Lý do thì nhiều, riêng với tôi thấy
+khó đăng là chính (lắm thủ tục để hoàn chỉnh bài ảnh)-loại kém vi tính như Tôi đâm ngại, dồi mật mã, chờ phê duyệt, sửa chữa câu cú cách rách ra. Có ĐV Dũng, Thọ mom, Trần Liệu, Hùng đầu bạc làm chứng nhời Tôi than vãn không chỉ một lần
+Blog tuyền bài dài, cần thời gian đọc, vì đó là nơi chứa kỷ niệm csv ccb các khoá. Hưu cả lượt, đọc dễ mỏi mắt (cụ Cấp LT lớp K6B nhều lần réo "Hải ơi sao dài thế, ngắn thôi" là ví dụ). Nhều tên buông bút, chửa cạn vốn nhưng khoái cạch rót hơn, uổng phí tài năng viết lách đang vào quy trình VNS tới nơi, ôi giời tiếc !
+sự tồn tại và phát triển của Blog nó không thể do một hoặc hai người duy trì được, mà phải cùng chung sức của mọi thành viên, bài đăng lên-có một số người thường xuyên vào đọc nhưng không cmt, thiếu đi sự tương tác-nhuệ khí người đăng "tụt áp" ngại đăng dần dần. Chết nỗi càng già càng nhớ ra rõ mồn một kỷ niệm xưa, tình yêu, tình trường, quá trình hoạt động CM của mềnh-nhẽ lương cao có thuê thằng đánh máy phụ tá thì tốt biết bao-khổ nỗi lương còm chi hiếu hỷ nợ đời sạch bán chẵn khi vào mùa.
+Xét theo Thế giới mạng, thì lượng
thông tin trên mạng Facebook đầy ặc ặc, cập nhật nhanh như chớp, hay thi đọc, thích thì lưu hay chia sẻ bạn bè dồi comt nuôn., quyền thích, quyền chọn của cá nhân, việc đojc-đăng-sửa bài-chia sé-sao chép giờ quá thuận tiện. Blog công nghệ cũ tõm vào quên lãng là "đúng quy trình", mà sao thấy cứ tiêng tiếc
-Tôi thích duy trì blog, vì tính năng lưu trữ, không bị mất bài như ở trên Fb, không thấu cảm các nhời còm đủ sắc thái. Tôi trân trọng ghi nhận các Quản trị viên vừa có tài năng viết lách, giàu nhiệt huyết. Cảm phục Họ đã giữ lửa truyên thống đẹp của "Ngày xưa ơi". Vẫn âm thầm mong bạn bè : "Ai vẫn còn quan tâm thì mơfi ghé vào Blog).
-Cám ơn Blog K6BC11R đã lưu giữ 204 bài viết của Lý trưởng tôi nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]