K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

13 tháng 1, 2019

TÂM LINH Ở ĐÂU?

    Mau Son

    Từ vụ vườn rau,nhìn lại Mậu thân 50 năm trước để thấy rõ hơn ..
    Đất nước hoà bình nhưng người dân luôn trong nỗi bất an bởi tất cả đều có thể xảy ra trong giây lát..họ chống lại chính quyền hay chính sách đất đai,quy hoạch, đầu tư ..không công bằng với họ ? Những Văn Giang, Dương Nôi, Đồng Tâm.. những Thủ Thiêm, Lộc Hưng ..cứ nối dài thêm danh sách . ..
    Những nhân viên thì hành công vụ có bao giờ đặt vị thế của minh vào thân phận của những người bị cưỡng chế? Phải chăng bản tấu sớ trong ngày 23 tháng Chạp năm nay của họ còn quá ngắn để trình bẩm Ngọc hoàng..?
    Có ông vua xua quân tấn công ngày tết ( mùng 5 - trận Đống Đa). Có cuộc tấn công thành phố giữa lúc giao thừa, có những vụ cưỡng chế trước ngày ông Táo..
    Tâm linh ở đâu ..?
    Bình luận
  • Tung Le Tâm linh gì? Quán nhậu nhiều như nấm còn đòi gì nữa. Chuẩn bị xem đá bóng rồi đi Bão đi !
  • Duc Long Nguyen Nhân quả!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]