K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

2 tháng 10, 2014

Một số ảnh trên đường phượt

Đào Việt Dũng

      Trên con đường săn mây Y Tý và tìm nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt của tôi có rất nhiều cảnh đẹp. Nhưng để có được những cái đẹp phải đổi bằng mồ hôi công sức, đôi khi bằng cả máu và có lúc nghĩ thoáng đến cả tính mạng mình. Cái lúc nghĩ đến sự an toàn lại là lúc không ghi lại được bằng hình ảnh, vì chẳng kịp nghĩ đến rút máy ảnh ra nữa mà chỉ nghĩ làm sao vượt qua được an toàn. Chỉ cách UBND xã Y Tý khoảng 1km thì gặp một đoạn đường bị lở và dòng nước đỏ ngầu đang cuồn cuộn tràn qua. Không thể nhìn thấy bên dưới dòng nước đó có còn là đường nữa không để có thể đi qua hay ngồi chờ nước rút...
     Đúng là không còn là đường nữa và tai nạn đã xảy ra nhưng rất may là vì hai bên dòng nước có nhiều người đứng đợi lũ rút, khi mình bị nhiều người đã xông ra giúp đỡ. Người bạn đường đi qua rất vất vả nhưng thoát, nhưng mình thì bị 2 lần. Khi xe lao bừa vào dòng nước, một hòn đá rất to cản bánh xe làm xe dừng lại và nghiêng sang phải, mình dạng chân ra chống nhưng chẳng thấy đất đâu.... Mãi một lúc sau chân mới chạm đất khi xe đã nghiêng 40 độ (Nếu chở thêm bạn Sằn Lô Thế là đã ngã rồi). Cứ thế chống chân kêu cứu, chỉ một tí nữa là hết sức thì có người vào đỡ, dựng được xe lên. Lần thứ 2 thì không kịp chống chân nữa, hay là chống chân vào đúng hòn đá rồi bị trượt đi, xe đổ sang bên trái. Lại 2-3 người xông vào dựng xe dậy. Giữa dòng nước đỏ ngầu bên cạnh vực thẳm mình vẫn kịp cứu túi đựng mấy máy ảnh để nó chỉ kịp ướt bên ngoài chứ nước chưa kịp ập vào bên trong. Người đau nhói, chân không thể cử động nữa sau khi tay giữ được túi. Tay thanh niên H'Mông dựng xe, nổ máy mấy lần mới được và chạy số 1 qua dòng lũ ngon ơ. Biết thế mình lội bộ nhờ "nó" chạy xe qua thì không đến nỗi.
     -  Bác có đau không? Bác còn đi được không? - Thanh niên hỏi. Mình đau quá nhưng biết chỉ bị va đập đùi, đau cơ còn lại xước da rớm máu nhẹ nên bảo:
     - Cháu cứ đi đi, bác chờ đỡ đau rồi đi tiếp được. 
     Tai nạn thế mà chỉ nghĩ đến may quá, mấy cái máy ảnh không cái nào bị nước!
Đây là vài tấm ảnh chưa phải là gian khổ khó khăn nhất đã phải vượt qua:

Đến ngã 3 thì không biết ông bạn đi trước theo đừơng nào, đang chờ thì thấy bạn quay lại

Ngoái lại nhìn mà vẫn còn sợ nhưng tiếc.
Đây là một bãi bùn trên đường, có người đã ngã và mình chụp được, còn mình ngã chẳng ai chụp mình.
Đường lên Y Tý săn mây
Xe tay ga LEED mà vẫn leo đèo dốc làm các trai bản phục lăn.
Những đoạn như thế này nhều không biết bao nhiêu mà đếm
Một đoạn lầy lội trơn trượt nữa.


Đây... còn đang tiếp tục bổ sung, cập nhật
    

3 nhận xét:

  1. nể thật đấy bạn ạ

    Trả lờiXóa
  2. Tay này mà công tác ở miền núi thì cái chức trưởng bản là cái chắc.còn gái dân tộc chắc cũng phải phục sát giường.

    Trả lờiXóa
  3. [img]Uhttp://1.bp.blogspot.com/-lf9gpuY5JW4/VDpwCEkRTeI/AAAAAAAAAq4/a_2-JZXUCu4/s1600/IMG_0687.jpgRL[/img]

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]