Xưa Gianh Nứa, yêu nhau - Nay Thơ Ảnh, yêu đời --- mà vẫn yêu nhau tha thiết như thuở nào!
K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ
Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com
28 tháng 6, 2012
27 tháng 6, 2012
25 tháng 6, 2012
Một nơi cần biết cho dân nhậu Cơ Điện
              Thọ mom K6mB
         Trước khi đi biểu tình nên  tìm đến một quán bia uống đã cho khí thế và đây là một nơi các bạn Cơ  Điện nên tới. Khi còn đang ở Hạ Long uống bia Hà Nội thì nhân được lời  mời dự khai trương quán bia Nồi Hơi của Kỷ K9. Thế là mới 10g20 sáng  24-6-2012 tôi lên xe đi xuống khu công nghiệp Vĩnh Hoàng số 341 đường  Tam Trinh gần cầu Đền Lừ-Hoàng Mai. Con đường đôi rộng sạch, hai bên là  các tòa nhà cao tầng với một hồ nước thoáng mát. Cuối con đường là trụ sở  công ty TNHH Kỷ Nồi Hơi với hai chiếc nồi hơi loại 4tấn/h to đùng trên  hè phía trước tạo ấn tượng.
23 tháng 6, 2012
21 tháng 6, 2012
K6 chuẩn bị kỷ niệm 42 năm vào trường
      Vậy là chỉ còn hơn 3 tháng nữa, chúng ta lại gặp nhau bên một danh lam thắng cảnh nào đó để cùng nhau ôn lại 42 năm đã qua. Có ý kiến ngại đi rồi, sức khỏe và kinh tế sụt giảm rồi nên giãn ra 2, 3 năm một lần hãy tổ chức. Nhưng theo mõ đây, nếu như mọi người tranh thủ diễn đàn online (trực tuyến) này để giao lưu thì còn có lý do để chưa cần gặp trực tiếp ngoài đời. Mọi người mà gửi bài, thơ văn, hồi ký, các kỷ niệm xưa, ảnh và video mới thời nay, liên tục và liên tục thì cần gì gặp nhau ngoài đời nữa. Nhưng theo tôi, mỗi năm mới có một lần được cười đùa vô tư như ngày "còn bé" nó sướng lắm. Riêng việc được xưng hô thoải mái hết cỡ cũng đủ mê rồi...
Nhân ngày Nhà báo
 Triệu Bình  
Hôm nay nhân ngày Báo chí, ngó đi ngó lại thấy báo chí của ta bây giờ nhốn nháo quá, chẳng có quái gì đáng khen cả. Chỉ toàn thấy không đáng xem thôi, định hướng mà!. Chả hiểu định hướng kiểu gì chỉ toàn thấy: cướp, giết, hiếp, lộ hàng, bán dâm... Tiêu cực tràn lan từ thấp đến cao, tham nhũng từ trên xuống dưới, nhắm mắt vào cũng thấy. Thế mà báo chí Cách mạng hình như sợ "mất mạng", nên chả nhìn ra "Bố con" thằng nào cả; chỉ thấy... ca ngợi.
       Thấy buồn chợt nghĩ... ở K6 ta bấy lâu cũng có Nhà báo đấy chứ!.Không  phải là Báo "Cách mẹ cái mạng nó đi", mà là "Nhà báo K6".Hoan hô các nhà  báo K6, nhờ họ mà chúng ta thường xuyên được trao đổi, được thông tin  chia sẻ những vui, buồn.
       Chúc các Nhà Láo...à nhầm! xin lỗi!- Nhà báo K6, luôn "chân cứng đá  mềm", vượt qua mọi "Khó khăn đời thường", để luôn giữ lửa cho anh em.
19 tháng 6, 2012
Tôi nghiện biểu tình
      Đất nước nào sợ biểu tình nhất thế giới nhỉ? Chưa có thống kê nào thì phải. Ngày này năm ngoái là chủ nhật, có một cuộc biểu tình mà đối tượng là bọn "Bành trướng". Năm nay thì cứ tưởng là nhà nước ta dập được hết rồi nhưng hóa ra không phải. Vẫn có những cuộc chẳng biết có gọi là biểu tình không vì dân ta đang sướng thứ nhì thế giới thì biểu tình làm gì nữa. (Vì K6 không chịu nộp bài nên phải xem kiểu này vậy nha, cứ vào ném đá thật lực cho tôi.... )
18 tháng 6, 2012
Ảnh kỉ niệm 10 năm trước
Trông ai thấy cũng còn "ngon"
Cả xe (cả nữ cả nam) K mình
15 tháng 6, 2012
Kỉ niệm 1 năm, nhớ biểu tình!
      Vậy là đã đúng 1 năm mùa hè đỏ lửa xung quanh hồ Gươm Hà Nội. Ôi sao nhớ quá! Vậy mà chẳng có ai dám đứng ra kỉ niệm, chơi thôi, như cà-phê biểu tình tối 31-7 năm ngoái chẳng hạn. Và cũng gần một năm trông ngóng luật Biểu Tình, bây giờ thì hãy chờ đến "mùng thất" nhá (Quốc Hội vừa họp đã loại luật biểu tình ra ngoài chương trình nghị sự của cả 2 năm tới "dồi").
14 tháng 6, 2012
ĐI DIÊM - ĐIỀN TÌM NHÀ LIỆT SỸ THÁCH
        Sau những lần gửi thư không hồi âm của Phạm thái Họa, rồi gửi thư điện tử  của Dũng chít cũng vậy, lại gọi điện thoại cho phó phòng TB-XH huyện  không được. Tôi điện cho Họa hẹn sáng 13-6 (24 âm) tôi xuống Nam Định cùng Họa đi xe máy xuống Diêm Điền. 5g tôi ra khỏi nhà đến bến xe buýt 36 chờ  đi Giáp bát, may sao có cô cháu đi xe máy qua chào nên tôi liền nhờ cháu  chở xuống CK120 rồi đi tắt sang bến xe. Băng qua bến xe sang đường Giải  phóng vừa may có xe Nam định sau nhiều lần lòng vòng dừng nhặt khách lần  cuối, thế là tôi lên xe đi luôn.
13 tháng 6, 2012
LỜI CẢM ƠN
Gia  đình Ngô Dong Quảng ninh,xin chân thành cám ơn hội k6 Cơ điện.đã không  quản ngại đường sá xa xôi về viếng bố tôi và chia buồn cùng gia đình.  Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất xin được lượng thứ,
                                                                                                                              Đại diện gia đình
                                                                                                                                  Trưởng nam
                                                                                                                               NGÔ VĂN DONG
10 tháng 6, 2012
Nhà cụ Nông ở "Na Dì"
      Nhân chuyến du lịch trên NET cùng các "nhiếp ảnh gia" gốc Cơ Điện, mõ đây tìm được thấy nhà của cụ cựu Tổng Nông ở quê Na Rì. Xem ra tư dinh của cụ và chắc cả nhà thờ họ Nông cũng không lấy gì làm nổi bật lắm như nhà thờ họ Nguyễn Tấn ở Kiên Giang. Mời các bạn xem và cho thêm lời bình nhé!
9 tháng 6, 2012
Điểm tin ngày phát lộc 8.6
Nguyen Thong
 Ba nghìn năm nở một lần
 Điềm hoa thay đổi quân vương đó mà.
 Lưu Vân Sơn chợt sang ta
 Để bàn lý luận hay là thị uy?
 Giá xăng giảm bớt từng li.
 Ngân hàng hạ lãi suất về 9 thôi (9%).
7 tháng 6, 2012
Kỷ niệm 1 năm ngày định tham gia biểu tình...
      Kính gửi Thọ mom!
Một năm đã qua đi mà không thấy sự phiền nhiễu gì nên đã đủ để Thọ mom yên tâm mà hồi tưởng lại những phút giây hồi hộp kèm nỗi sợ hãi quân ta trong các lần định tham gia biểu tình chống giặc ngoại xâm phương Bắc!
Mõ blog cũng đang đọc lại những bài đã đăng trên blog để xem xét viết tiếp những gì cả năm qua chưa dám viết...
Một năm đã qua đi mà không thấy sự phiền nhiễu gì nên đã đủ để Thọ mom yên tâm mà hồi tưởng lại những phút giây hồi hộp kèm nỗi sợ hãi quân ta trong các lần định tham gia biểu tình chống giặc ngoại xâm phương Bắc!
Mõ blog cũng đang đọc lại những bài đã đăng trên blog để xem xét viết tiếp những gì cả năm qua chưa dám viết...
6 tháng 6, 2012
Chân thật vẫn hơn chân giả
          Nếu xét theo thời thế hiện nay thì chân thật luôn thua thiệt hơn chân giả, chân gỗ.... Nhưng không phải trong bất cứ trường hợp nào "mệnh đề" trên cũng luôn đúng. Mời các bạn xem một trường hợp ngay trước nhà "tác giả" xem có đúng không nhá!
5 tháng 6, 2012
Mấy lời muốn hỏi nữ K6
       Từ lâu mình biết, ở một số nước, đặc biệt là tư bản, bộ trưởng quốc  phòng có khi không phải là quân nhân, thậm chí có bà bộ trưởng quốc  phòng còn chưa phân biệt súng với... lựu đạn? (Nhớ hồi mình đi học quốc  phòng đối tượng 2, có em phó giám đốc sở nọ, lần đầu tiên cầm khẩu K54  cứ trầm trồ: té ra lâu nay ở nhà mình toàn cầm súng... ngược, trời ạ! Giờ  mới biết súng ngắn là phải cầm báng, hehe)
4 tháng 6, 2012
CCB 1040 thăm lại nơi đóng quân 40 năm trước
Nghiêm Xuân Cường đội 16 –HTX Thắng Lợi –Đ1040
          Chúng tôi rời nhà liệt sĩ Kiều lên xe với cảm xúc lâng lâng khó tả. Vậy là mục đích thứ nhất của chuyến đi đã được thực hiện, bây giờ chúng tôi  còn một mục đích nữa là: Thăm lại Cầu Ca .
3 tháng 6, 2012
Thư giãn mà không thư giãn
Theo đúng tiêu chí của K6, nay ta hãy làm thơ. Đầu tiên xin khơi mào một thiểu ý: mời các bạn thêm đuôi cho đoạn thơ sau. Có thể là nguyên văn, cũng có thể là sáng tác thêm nhưng Chit đây đề nghị là ta nên sáng tác cho hợp với K6 bây giờ....
2 tháng 6, 2012
Thư giãn cuối tuần - thăm nhà Thịnh "tồ"
1 tháng 6, 2012
Có một diễn đàn Cơ-Điện khác?
23-04-2011, 16:53
ndct5x:
Xin Chào Các Bạn! Có Anh Chị Em nào đã từng là SV, GV khoa Điện trường Đại học Cơ điện Bắc Thái tham gia WebĐiện không nhỉ? Hãy vào đây cùng nhau nhớ lại thời đi rừng khai thác tranh, nứa về làm lấy nhà mà ở, hội trường mà học rồi đi sơ tán ở Đại từ, Phổ yên ...Và cùng giao lưu với các bạn trẻ thời nay về mái trường thân yêu của chúng ta.. Cháu vietchip chưa đi làm ở đâu à? trao đổi với bác theo địa chỉ anhnghee@gmail.com nhé!
ndct5x:
Xin Chào Các Bạn! Có Anh Chị Em nào đã từng là SV, GV khoa Điện trường Đại học Cơ điện Bắc Thái tham gia WebĐiện không nhỉ? Hãy vào đây cùng nhau nhớ lại thời đi rừng khai thác tranh, nứa về làm lấy nhà mà ở, hội trường mà học rồi đi sơ tán ở Đại từ, Phổ yên ...Và cùng giao lưu với các bạn trẻ thời nay về mái trường thân yêu của chúng ta.. Cháu vietchip chưa đi làm ở đâu à? trao đổi với bác theo địa chỉ anhnghee@gmail.com nhé!
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)


