K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

10 tháng 6, 2012

Nhà cụ Nông ở "Na Dì"

      Nhân chuyến du lịch trên NET cùng các "nhiếp ảnh gia" gốc Cơ Điện, mõ đây tìm được thấy nhà của cụ cựu Tổng Nông ở quê Na Rì. Xem ra tư dinh của cụ và chắc cả nhà thờ họ Nông cũng không lấy gì làm nổi bật lắm như nhà thờ họ Nguyễn Tấn ở Kiên Giang. Mời các bạn xem và cho thêm lời bình nhé!

Nhà cụ cựu Tổng Nông ở "Na Dì" đây.


Nhà Thờ họ Nguyễn Tấn, ở Rạch Giá
Nhà Thờ họ Nguyễn Tấn, ở Rạch Giá
Nhà Thờ họ Nguyễn Tấn, ở Rạch Giá

2 nhận xét:

  1. Cá nhân tôi cho rằng : nhân vật này quá tầm thường , không thể tài giỏi đến nỗi để mọi người " Khả kính " mà gọi như các cụ khác .Điều gì khiến ông mõ nhà ta phải giật tit " cụ Nông " vậy ?
    Nhớ khi xưa mới trúng cử TBT đảng CSNV ở nhiệm kì 1 khi trả lời phóng viên AFP về việc khi hết nhiệm kì rồi hồi Quan của mình ông ta đã nói rất hùng hồn rằng : " Tôi chỉ đảm đương cương vị TBT một nhiệm kì này thôi ! Sau đó hai vợ chồng sẽ về nghỉ hưu tại quê nhà Na Rì " . Từ đó và đến bây giờ các bác biết rồi đấy !
    Những loại như tay này chẳng thể tin được , nên xem ra cũng chẳng có gì đáng bình cả .

    Trả lờiXóa
  2. Chỉ so sánh theo mấy bức ảnh trên thì đủ thấy sự khác nhau của chủ nhân của các ngôi từ đường.còn những điều nà chú Tiều nói đến thì họ chẳng khác nhau mấy vì còn có đống "Rơm" thôi.khi nào trâu ,bò ăn hết rơm hay bị cháy thì biết liền à.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]