K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

19 tháng 6, 2012

Tôi nghiện biểu tình

      Đất nước nào sợ biểu tình nhất thế giới nhỉ? Chưa có thống kê nào thì phải. Ngày này năm ngoái là chủ nhật, có một cuộc biểu tình mà đối tượng là bọn "Bành trướng". Năm nay thì cứ tưởng là nhà nước ta dập được hết rồi nhưng hóa ra không phải. Vẫn có những cuộc chẳng biết có gọi là biểu tình không vì dân ta đang sướng thứ nhì thế giới thì biểu tình làm gì nữa. (Vì K6 không chịu nộp bài nên phải xem kiểu này vậy nha, cứ vào ném đá thật lực cho tôi.... )

Có ai nhận ra đây là trước quán bia nào không?

2 nhận xét:

  1. Không phải là không chịu gửi bài, mà là chán không muốn viết gì nữa.
    Ca ngợi ư?.Suốt ngày lo cơm áo gạo tiền mà vẫn luôn thấy như đã và đang bị lừa dối.
    Nói về thế sự thì K6 đã bị...già và mắc bệnh "hiểm nghèo" cả rồi,không ai còn muốn động não nữa đâu!.
    "Nồi cơm" đã yên ổn, chỉ chờ chui vào"sáu tấm" thôi.
    Nhìn cảnh đất nước thấy mà buồn (mặc dù chúng ta đang "sướng thứ nhì" thê giới), vì thế chắc chẳng còn ai muốn vui một mình nữa chăng.
    Ngứa ngáy viết vài lời xin mọi người cứ ném đá!(Còn sướng hơn nghe "Người ta" cứ lừa dối mình ra rả trên đài báo).
    (BBT chú ý! mặc dù blog được lập ra chỉ cho chúng ta nhưng vẫn có cún chui vào dòm ngó đấy!).

    Trả lờiXóa
  2. Có những vấn đề Người K6 đưa ra rất đúng nhưng không vì thế mà tự bỏ niềm vui của riêng chúng ta.Nếu chán sự đời hiện nay thì chẳng sao cả nhưng chán K6 hay sao mà không viết không nói cho nhau vui bởi đã 60 cả rồi còn bao năm nữa đây.Mấy chục năm trước đã bị lừa dối rồi nay có thêm đôi chục năm nữa có sao đâu.Không phải là mặc kệ nó mà là việc gì đến khắc nó đến,thế thôi.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]