K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

5 tháng 6, 2012

Mấy lời muốn hỏi nữ K6

       Từ lâu mình biết, ở một số nước, đặc biệt là tư bản, bộ trưởng quốc phòng có khi không phải là quân nhân, thậm chí có bà bộ trưởng quốc phòng còn chưa phân biệt súng với... lựu đạn? (Nhớ hồi mình đi học quốc phòng đối tượng 2, có em phó giám đốc sở nọ, lần đầu tiên cầm khẩu K54 cứ trầm trồ: té ra lâu nay ở nhà mình toàn cầm súng... ngược, trời ạ! Giờ mới biết súng ngắn là phải cầm báng, hehe)

        Có đúng vậy không các bạn nữ K6 hè...?

3 nhận xét:

  1. Ô Chít ngây thơ hay cả tin cô cán bộ Sở nọ tự bao giờ thế,.bởi lâu nay Ô có tin cán bộ cấp trên hay các thông tin chính thống đâu.Còn báng súng của nhà to quá nên chỉ cần cầm nòng là túm chặt lắm rồi.

    Trả lờiXóa
  2. Trịnh Xuyền17:02:00 8 thg 6, 2012

    Có 3 bà ngồi ở chợ T31 nói chuyện với nhau mình đi qua nghe thấy. Bà 1 hỏi súng Nhà bà làm bằng gì? Súng Nhà tôi làm bằng xương, bà 2 bảo súng nhà tôi làm bằng gân. Bà 1 lại bảo súng nhà tôi làm bằng da. Đến tận giờ mình mới biết là bà nào cũng đúng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ thì súng K6 toàn bằng da, hi hi....

      Xóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]