K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

12 tháng 3, 2019

ĐẾN ĐỂ THÊM NGƯỠNG MỘ CÁC SƯ HUYNH SƯ TỶ

    Dũng Trác


    Hôm qua ở Tây hồ, Hà Nội các anh chị đã gặp nhau thân ái như bao buổi chung vui bình dị ...
    Đó là người của nhiều khóa, có người chả nhớ mình khóa mấy, nhưng với tôi và nhiều người luôn nghĩ đấy là khóa 1, 2, 3 rất tuyệt vời của trường cấp 3 Trần Phú Móng cái.
    Cùng với những dấu mốc 50 năm , rồi 60 năm, những năm chẵn ngày thành lập Trường, các anh chị - những lớp người thuộc lớp sơ khai của Trường đã cháy hết mình với những ký ức, những hoài bão , những khát khao ... đạt đến trầm tích văn hóa mang xuân sắc tuổi 20 yêu dấu miền biên viễn Móng cái .
    Viết và nói bao nhiêu cũng chả đủ được. Lúc tôi chưa “phê” còn kịp quay được mấy clip, xin qua FB, gửi đến các bạn yêu quý của tôi hãy cùng vui và thêm biết thêm yêu người Móng cái nhé.
    { Nói thêm : - Tôi đã từng nghĩ họ là những ngọn lửa, đã truyền tình yêu theo năm tháng cho lũ học trò đàn em ... Nhưng bây giờ lại thấy các anh chị ấy như ngọn hải đăng rực sáng không mờ theo năm tháng, để rồi cũng giống tôi ai đó cùng thốt lên : - “ Hãy nhằm hướng phương Đông mà tiến / Hỡi những tàu trên các đại dương.. “ ( Thơ Tố Hữu) }

    • Lap Vu Vui quá, em chào các anh chị ạ, chúc các anh chị thường xuyên hội ngộ ah
      1
  • Lap Vu Dũng Trác : xin chào ạ, rất hân hạnh được quen nhau ạ
    1
  • Minh Cúc Nam Cường Thật vinh dự hôm qua em cũng được giao lưu với các Anh, Chị cựu học sinh trường Trần Phú( Móng cái) va với tình cảm yêu quý của vc anh Minh Doan , đúng vậy các Anh, chị như những ngọn hải đăng rực sáng ko mờ theo năm tháng thật đáng ngưỡng mộ , là tấm gương để cho các thế hệ sau nhìn vào đó học tập, rất tiếc là hôm qua nếu ban tổ chức( chắc quên) 😀có người nhà bên truyền hình Móng cái mà làm 1 phóng sự ngắn để lưu giữ thì sẽ trọn vẹn hơn, Em chúc các Anh, Chị nhiều sức khỏe, yêu đời để mỗi lần gặp gỡ giao lưu Móng cái ko phải là của riêng người Móng cái nữa❤️❤️💐💐
    3
    • Dũng Trác Minh Cúc Nam Cường cảm ơn thịnh tình của bạn và đội hình các ace Hà nội đã dự chung buổi vui hôm qua với học trò đầu bạc trường của Móng cái nhé. Ôi bạn thật chu đáo . Gửi lời thăm anh Phúc và mọi người nhé. Thân mến7

  • -1:40
  • Minh Doan Em trai Trác Dũng đã làm một nhiệm vụ thật tuyệt vời-ngoài sức tưởng tượng của các anh các chị-Em đã cho mọi người nhiều cung bậc cảm xúc-vượt tầm không gian và thời gian-từ miền biên viễn quê ta vượt cả trùng khơi biển cả-mang theo những ký ức đẹp về Xem thêm
  • Dũng Trác Minh Doan anh quá khen nhé.... Thực ra đây là " Tức cảnh sinh tình " anh ạ. Những điều tốt đẹp mãi lan tỏa và đánh thức.
    Anh có mấy câu thơ ngọt quá. Em xin để viết chút chút nhé. Kính anh
    1
  • Viết phản hồi...





  • Ngoc Le Ngày xua truong hoc thuong hay to chuc cam trai o bien trà co không biết gio có còn truyền thống đó không nhi
    1
    • Dũng Trác Ngoc Le lứa tuổi chúng mình về Trà cổ có người còn đào lại bãi cát ven bờ tìm gì đó hình như chứng tích cho một lần "cam trai" ngày xưa. Cảm ơn bạn nhé
  • Ngoc Le Nhà truong hay cho hs đi oto bus ra trà co, trên xe cùng nhau hat những bai hat... Vui lam
    1
  • Ngoc Le Hoi đó hình nhu em hoc truong Van xuan...
    1
  • Dũng Trác Ngoc Le bạn viết lại những hồi ức đó nhé
  • Viết phản hồi...





  • Phong Lan Đã có những ngày xuân thật vui!
    Chúc TD cùng bạn bè hội ngộ tràn ngập tiếng cười HP😄🎶
    1
  • Ngoc Le Em cam on anh và cam on hoi dong huong mc cho em duoc ôn lại ki niem xua voi que huong mc
  • Viết phản hồi...





  • Duyen Tran Những lớp học trò trường Trần Phú Mc thật đáng ngưỡng mộ . Ở đâu cũng sống đẹp , sống có ích !
    1
  • Viết phản hồi...





  • Trần Thị Tân Chúc găp gỡ vô cùng ý nghĩa vui vui Anh Doãn Minh
    2
  • Trả lời
  • 4 giờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]