K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

5 tháng 8, 2018

MỘT NGƯỜI MÓNG CÁI TÔI YÊU

MỘT NGƯỜI MÓNG CÁI TÔI YÊU.
Bất chợt trên tạp chí quốc phòng số gần đây , nói về xây dựng biển đảo , tôi thấy tên nhà khoa học LÊ CÔNG HẦU.

"...Chưa hết, sau đó Đại tá Vũ Quang Kha còn cùng một số nhà khoa học say sưa nghiên cứu và giới thiệu loại vật liệu xây dựng, đó là chất phụ gia OK1 của nhà khoa học Lê Công Hầu có tác dụng chống thấm đặc biệt có thể ứng dụng cho Công trình Quốc phòng xây dựng biển đảo. Ông Kha khẳng định: OK1 có khả năng sử dụng nước biển, cát biển và đá biển để xây dựng công trình, không phải vận chuyển các vật liệu từ đất liền ra đảo, tiết kiệm được nhiều kinh phí, phương tiện, nhân lực. Đại tá Vũ Quang Kha đề nghị Bộ Quốc phòng cử mình ra… Đảo Trường Sa để khảo sát, chứng minh thực tế... " ( Trích dẫn )
.
Đọc xong thấy thật vinh dự , tự hào mình cũng may mắn được biết ông và là học trò của ông.
Chả là hồi học kỳ 1 lớp 5 năm 1963. Ông dạy chúng tôi học hội họa, dạy cách vẽ cây lá hình kim, xứ lạnh thì viền quanh là hình tam giác; cây nhiệt đới bao là hình tròn...
Rồi rất nhiều năm sau này, do chiến tranh, do những bận rộn lo toan cuộc sống... Chỉ nghe loáng thoáng ông công tác ở ngành gốm sứ; sáng chế ra chất phụ gia OK1; OK2... chất phụ gia này hỗ trợ rất đắc lực cho ngành xây dựng.
Vậy là người Móng cái không chỉ đặt chân tới các châu lục mà còn có đóng góp để cải tạo diện mạo thế giới nữa.
Thật là tuyệt vời. Xin chân thành cảm ơn Thầy Hầu, thế hệ chúng em luôn giữ nén tâm nhang nhớ công Thầy đã làm rạng danh quê hương .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]