K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

7 tháng 9, 2014

Thư thái chủ nhật - nhớ lại ngày xưa....

      Cuộc đời mình hình như lúc nào cũng có H. Nhưng thường chỉ hát một mình, hát đơn ca chứ chưa bao giờ hát song ca. Hôm nay cũng thế, lại hát đơn ca, hát một mình.



      Khi "hát" những dòng này (mà đố bạn nào biết, nhớ đúng được với sai số + 5 ngày đấy) mình đã hát đơn ca mấy bài rồi.

                        *********

      Hôm nay cũng là tròn 40 năm H viết thư cho mình, một lá thư mà 9 tháng sau mình nhận được nơi chiến trường vừa giải phóng....
      Rồi về trường xưa học lại, cùng lúc mình muốn hát mấy bài, bài H nào cũng nhiều kỉ niệm đẹp, bài nào cũng rất hay. Và cuối cùng 40 năm sau vẫn chẳng "thuộc" bài nào.

     Mùa Thu đẹp quá!
     Vậy mà lại sắp đã mùa Đông.....

P/S: Xin lỗi đã xâm phạm bản quyền của V.Sinh K8 nhé!
    

14 nhận xét:

  1. Anh ĐVD một con người có ý chí phi thường . Chuyến đi xe máy xuyên Việt của anh đã đưa anh trở thành người nổi tiếng của Đại học cơ điện . Anh ít nói nhưng có cái nhìn sâu thẳm . Chúc anh có nhiều thước phim hay và nhiều chuyến chinh chiến để đời !

    Trả lờiXóa
  2. Cái "còm" hay nhất mọi thời đại đây nè:
    Ở ĐÂY

    Trả lờiXóa
  3. Mình cũng hơi ghen với một ông K6 ẩn danh đã mê ly rụng rốn với bức ảnh này của em H:
    http://k6bc11r.blogspot.com/2013/11/van-hong-nhung-la-hoa.html?showComment=1384824998113#c7275806746129766619

    Trả lờiXóa
  4. Cách đây mấy hôm mình lên Bắc Sơn bắt gặp một bóng hồng có vòng 1 màu xanh trông thật quyến rũ nhưng chụp lên ảnh thì lại không miêu tả được hết cái đẹp của tòa thiên nhiên này:
    [img]https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10322650_519293854870400_8997677167980189364_n.jpg?oh=59323091dc23a83a47beec6dec03f90e&oe=548F3F49&__gda__=1418455488_12235bed6b16ac66b1badff4045cd35d[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn đây là một đồi chè Phú Thọđã nổi tiếng trong cao dao và thơ Tố Hữu từ xa xưa:
      [img]http://1.bp.blogspot.com/-IRtQFLpc8ek/VBkaHjAxsVI/AAAAAAABMvg/Ds_mPFZy3GE/s1600/P1130585m.JPG[/img]

      Xóa
  5. Bức ảnh đẹp quá, bác Chít tài thật!

    Trả lờiXóa
  6. Đây là bức ảnh có hồn nhất của các trang Blog ĐHCĐ . Xin cảm ơn tác giả đã cho V.Sinh được ngoạn thưởng bức ảnh trên .

    Trả lờiXóa
  7. Tặng chit đoạn thơ sưu tầm chữa bệnh:
    Thưa đây một đóa hoa hồng.
    Và đây một án hương lòng hoang vu.
    Đầu bù trở lại kinh đô.
    Tơ vương chín mối sầu cho một lòng.
    Tình tôi như đóa hoa hồng.
    Ở mương oan trái, trong lòng tịch liêu.Tìm...

    Trả lờiXóa
  8. Xin tặng Đặng Hưng một đóa Hồng được trồng bên hồ Quỳnh và được chụp bằng một máy ảnh kỹ thuật số rẻ nhất thị trường. Nhưng không vì thế mà Hồng không đẹp. Cái đẹp vượt lên tất cả, trên mọi suy nghĩ bình thường. Cũng như ngày xưa Hồng chỉ ăn bo bo và bột mì luộc chấm mắm tôm nhưng vẫn đẹp! Để bây giờ Đặng H vẫn không quên thích vần H của tên mình: http://www.panoramio.com/photo/69255029

    [img]http://static.panoramio.com/photos/large/69255029.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  9. Ngàn vàng suối vắng thơ ngây
    Lời ru man dại phút giây rượu nồng
    Gái tân thung lũng hoa hồng
    Lệ dưng héo hắt tinh không hão huyền.

    Trả lờiXóa
  10. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  11. Tiếp tục thư giãn giữa tuần với triết lý sống của một gám đốc công ty tương tự như ĐH này:
    [img]http://3.bp.blogspot.com/-7HORk_PpUAI/USGzRBdfxWI/AAAAAAAAAKM/cSYx-KJf_CA/s400/P1280868.JPG[/img]

    Trả lờiXóa
  12. Xin tặng H một chùm hoa hồng tím trên Đại đèo Khau Phạ, cao 1600m so với mực nước biển (cao hơn đèo Hòn Giao - đèo Khánh Lê lên Đà Lạt mấy chục mét) người đã có lời chúc đẹp trước khi mình lên đường xuyên Việt ngày nào! Cảm ơn H nhiều nhé, H là một nguồn cảm hứng của mình đấy!
    [img]http://3.bp.blogspot.com/-DrmjgOiIhqU/VBjw8LigKFI/AAAAAAABMvM/mQ7w3HBjLdA/s1600/P1130533m.JPG[/img]

    Trả lờiXóa
  13. [img]https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10495687_527664484033337_761791537641150394_o.jpg[/img]

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]