K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

13 tháng 8, 2020

NHỮNG KỶ NIỆM KHÔNG QUÊN ...

    Thọ Mom

    Tháng 1-1972 khoảng 50 sinh viên ĐH Cơ Điện nhập ngũ vaod C3-D54-F 304B .C3 đóng quan tại các nhà dân ở xã Đại Hóa -Tân Yen -Hà Bắc với hòm thư ..... J C14 .Đợt này có nhiều các anh K3 vừa học xong kỳ 9 và được đặc cách tốt nghiệp.. K6 đông thứ 2 cùng với k4 và k5.

    DÃ NGOẠI
    Lúc đó khoảng cuối tháng 5-1972 , chiến trường miền Nam đang sôi sục khí thế tiến công . Chúng tôi náo nức muốn đươc vào Nam lắm vì “ không nhanh thì vỏ lon cũng không còn “ . Được lệnh hành quân dã ngoại nửa tháng Ai cũng chắc mẩm xong là đi B đây .Xuất phát từ Đại Hóa –Tân Yên –Hà Bắc toàn D54 xuyên rừng Mỏ Trạng lên Đình Cả -Võ Nhai .Toàn những rừng cây heo hút với dãy núi hiểm trỏ toàn đá tai mèo nhọn và sắc lẹm . Ngày đi ,đêm nghỉ cũng tăng võng ,cũng hầm chữ A với hào công sự và bếp Hoàng Cầm nấu không khói …
    Đáng nhớ nhất của cuộc dã ngoại kỳ này là chúng tôi được phát mỗi người 2 kg lương khô .Đây là lương khô Việt Nam mỗi kg có 4 gói mỗi gói có 2 bánh nhỏ 125 gram . Một hôm có lệnh : Từ hôm nay ăn lương khô cả ngày liên tục một tuần . Quán triệt xuống tổ 3 ngưới phải giám sát nhau chấp hành nghiêm túc .Ngày đầu tiên ,với bữa sáng ăn một thanh 125 g uống nước lọc vô tư . Nhưng đến trưa mới thấy tác động của lương khô VN . Đó là đầy bụng rồi ợ ra toàn mùi xà phòng sau đó là nuốt bánh muốn nghẹn luôn .Một ngày đầu mệt đói ,khó chịu lắm nhưng cố gắng chịu đựng mắc võng mà ngủ quên đi .Ngày thứ hai tiếp diễn vẫn cố chịu đựng thực hiện tốt cuộc hành quân… đến ngày thứ 3 thì tất cả kêu là không còn sức nữa rồi vì không thể nhai miếng “ cám “ hấp ấy . May sao có lệnh kín từ Đại đội là các Trung đội nấu cháo bữa chiều cho anh em ăn với lương khô . Mừng qua cháo gạo làm tỉnh cả người ,nhờ nó mà chúng tôi nuốt trôi được 2 miếng “ cám dừa “… Thế là Chúng tôi hoàn thành một tuần ăn lương khô mà vẫn thực hiện tốt đợt dã ngoại đặc biết ấy ,
    Comments

    • Thái Minh Hùng Tôi

      biết một số anh em DHXD nhập ngũ tháng 12.1971 vào d54f304b QKVB. Vì

      chỉ cần 1 ngày vào tháng 12 là được tiêu chuẩn lương thực, thực phẩm và

      phụ cấp của cả tháng đó, lính thì thêm 5đ nhưng Tiểu đoàn và sư đoàn

      được hạch toán cả tháng....


    • Tho Nguyendoan Chỉ  khi đi B mới tập hợp toàn D54 ,chắc số ĐHXD đợt ấy ở C2 còn C1 là ĐH Sư

      Phạm VB .Tôi cũng không biết họ đóng ở xã nào ..Hùng biết ai không cho

      minh liên lạc với vì 2 C ấy vào F308 nhưng khác Trung đoàn ...


  • Thái Minh Hùng Về

    học cùng tôi có 3-4 ông ! Khi các ông ở d54 dã ngoại còn đi qua doanh

    trại bọn tôi ( d60), mấy ông học K13 DHXD d54 đóng gần d60, ngày nghỉ

    còn sáng bên tôi chơi . Khi d54 đi b chúng tôi đi tắm ở sông đào còn vẫy

    chào tạm biệt nửa tháng sau đó chúng tôi d60 lên đường vào QT dù chưa

    bắn bài 2, chưa học bắn b40, b41 , mới ném lựu đạn thật.

    Trần Minh Hải Thái Minh Hùng Bọn tôi d76 đi dã ngoại còn ở doanh trại d60 (các ông có doanh trại to thạt)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]