K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

5 tháng 7, 2019

TRÁI CHIỀU - THÁP BÚT CƠ ĐIỆN


Là cựu sinh viên K8MB trường Đại học cơ điện ( nay là trường ĐHKTCN ) trong tôi cũng rất ấn tượng và cảm phục những người đã quyết tâm xây dựng THÁP BÚT CƠ ĐIỆN . 
Đã 3 năm tháp bút được hoàn thành tô vẽ trên bầu trời xanh Tích Lương ghi lại nhưng dấu ấn những khoảnh khắc nhiều sóng gió cho mái trường Cơ Điện . Hội trưởng Cơ điện Hà Nội đã ra đi không bao giờ trở lại . Còn nguyên hiệu trưởng T đang nằm ốm bi kịch tại nhà .
Tháp bút là một biểu tượng cao cả cho tình yêu là hình mẫu cho sự trong sáng mẫu mực quyết tâm đầy nhiệt huyết của học đường vì một tương lai mai sau cho mọi thế hệ của thầy trò của một dân tộc của một đất nước trong đó có cả nước mắt và máu .
Tháp bút Cơ điện chưa qui tụ được mọi thế hệ sinh viên trò và thầy, đây chỉ là một nhóm người đứng ra hô hào tổ chức . 
Để cho tháp bút được lớn nên hàng ngày ta hãy quên đi cái tôi ở trong đó .
Hãy tôn trọng tháp bút như những ngòi bút .
Hp – 05.07.2019
Bình luận
  • Quỳ Lại Duy Cảm ơn chú em nhiều .
  • Tho Nguyendoan Đến hôm nay vẫn có những ý kiến ngược nhau về tháp Bút Cơ Điện .Điều đó không quan trọng nữa rồi bởi 3 năm qua tháp Bút vẫn sừng sững vươn lên trời cao .Tháp Bút xứng đáng là biểu tượng của tinh thần Cơ Điện gắn kết mọi người cơ Điện khắp cả nước .
    • Sinh Nguyễn Văn Sinh Em yêu bác M . Bác M ơi, từ ngày tháp bút dựng lên có 1 ông T đã ra đi . một ô T đang ốm bị kịch tại nhà . Em kính mong bác giữ gìn sức khỏe .
    • Tho Nguyendoan Cảm ơn V Sinh khi làm điều tốt với tâm sáng thì luôn được Trời -Phật phù hộ .Anh vẫn đang làm và muốn làm được nhiều hơn nữa đấy .chúc mấy Ông -Cháu luôn vui vẻ .... đạp xe nhé
      1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]