K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

21 tháng 10, 2018

NHƠ LẠI MỘT THỜI ...


Năm 2002 Tôi được cử đi học lớp đào tạo Giám đốc của Sở Công nghiệp tại trường Đảng Lê hồng Phong-đường Láng (mặc dù không là đảng viên nhé vì chẳng có ĐV đủ điều kiện nữa ) Kiến thức học được chủ yếu là quản lý kinh tế -luật thương mại quốc tế và kỹ năng lãnh đạo ..
May nhất là được nghe TS Lê Đăng Doanh giảng bài nhất là được nghe Thầy Đồ Phồn -Cơ Điện chúng ta giảng về kỹ năng lãnh đao-và tâm lý học ...Tôi gặp Thày sau giờ giảng ôn lại chuyện xưa và được Thày mời về chơi nhà ở phố Hai Bà Trưng gần Cửa Nam .sau khóa học được đi thực nghiệm tại Thái Lan 5 ngày nên có ảnh chung cả lớp ngày ấy .Đa số học viên về làm Giám đốc các Cty trong sở .Chỉ Tôi là không bởi cuối năm 2002 Viện nhập vào Cty Mai Động ,đến 7-2003 Tôi xin nghỉ hưu sớm vì thất vọng với Lãnh đạo đơn vị mới .( tại học được kiến thức sau lớp GĐ ấy )
Bình luận
Hung Dang
Hung Dang Nhà nước mình lãng phí thật đầu tư tiền của để đào tạo GĐ rồi lại ko sử dụng
Quản lý
Bùi Quang Huy
Bùi Quang Huy Vo cung may cho tho day.dung hoi vi sao
Quản lý
Hùng Đầu Bạc
Hùng Đầu Bạc Đồng chí “tôi” mặc áo hình ca rô to, đầu trọc à ...
Quản lý
Hung Dang
Hung Dang đ/c tôi mặc áo xanh hàng thứ 3 đứng cạnh chị em 
bên trái
Quản lý
Tho Nguyendoan
Tho Nguyendoan Giám đốc cty Mai Động đã quá tuổi hưu 4 năm nay rồi nhưng không được cho nghỉ để còn lo giải quyết xong các loại nợ đọng chất chồng của Cty đã có lẽ đến 2100 cũng không trả được .May quá anh Huy nhỉ
Quản lý
Hùng Đầu Bạc
Hùng Đầu Bạc Chưa chắc, vì là tay GĐ ấy nên mới nợ đọng chồng chất, chứ đc Mom làm GĐ có khi phát triển tốt ..
Quản lý
Tho Nguyendoan
Tho Nguyendoan Lão Mom ms làm GĐ thì 2200 chưa chắc trả hết nợ cơ
Quản lý
Hung Dang
Hung Dang Những nước phát triển nhất trên thế giới là những nước có nợ công nhiều nhất trên thế giới như Mỹ,Nhật,Singapo...,Vì vậy phải nhìn nhận nợ nần 1 cách kinh tế và biện chứng .Nếu biết làm ăn vay nợ được nhiều càng có vốn để làm giàu và ngược lại không biết làm ăn thì càng vay càng nợ và càng lụi bại.
Quản lý
Xuyen Trinh
Xuyen Trinh Nếu Thọ mom kế tục làm giám đốc ở đấy thì tớ khuyên không dại gì mà trả hết nợ dù có thừa tiền...!
Quản lý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]