K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

3 tháng 7, 2017

THỜI BUỔI NÀY-TRẦN MINH HẢI

TRẦN MINH HẢI
Nhân mang con xe máy ra nhờ cậu em vợ sửa chữa, vui mồm phọt ra chuyện phiếm, phải cái cậu ló cũng vui tính lắm.Từ cái đẫn bọn ta gắp thăm săm lốp, xích và nan hoa xe đạp+ tên lào cũng có hộp nhựa vá săm và ba cái móc lốp tự chế... nhayr cóc sang lớp trẻ bây giờ lúc lào chả biết. Cái món vi tính, vi teo, ghêm và mạng xã hội, "cái lũ gà công nghiệp, con cháu mình, anh ạ, rất siêu, hơn anh em mình-gà ta chuyên bới ăn từ nhỏ"

Ờ thì bắt cua về xé giã lọc nấu canh, thổi cơm đun rơm rạ, lá khô khói um cay xè, ràn rụa nước mắt... thằng con trai làng xưa kia đứa lào chả phải làm... chưa kể gánh phân gio, chưa tính nhổ mạ gánh lúa lùn tịt cả con ngoài...cuốc bộ dăm cây đi học cấp ba... rõ cực. Dưng là chăn trâu cắt cỏ, băm bèo thái rau. nổi gân đít kéo giằng cối xay thóc, đạp cần cối giã gạo, cả năm có giỗ chạp, tết nhất hiếu hỷ mới có ngập chân răng miếng thịt thà, ăn độn ngô khoai sắn... nhiều lúc thèm cơm trắng đến nôn lao...
Có lói chúng ló chả tin-Giờ chúng ló ko biết lao vào vi tính để tìm và tin vào mạng ?!
Con gái nấu món gì-vào mạng, con trai nhẽ đến gần 100% chờ bố mẹ hầu, ngoài cái việc phù trợ cắm nồi cơm điện và luộc rau. Chưa làm ra đc một đồng xu nào, mà đứa lào đứa ấy-phấn đâu bằng mọi cách để có con điện thoại " long lanh", sành mật khẩu bảo vệ và viết tin nhắn với nhau bằng ngôn ngữ @, phụ huynh "bó tay chấm com." Chạ theo dõi gái riệu mọi nhẽ ra được, ko biết các A ca đang ở đâu và đang làm gì về ăn cơm với Thầy Bu đang đợi ?!
Cậu em thâm niên ba chục năm có lẻ trong nghề sửa xe bẩu " chuyện con cái hết xăng ngửa tay xin tiền mua- chuyện vặt ngày thường. Bỏ quên mũ bảo hiểm nhiều như quân Nguyên-Bọ mạ sợ Công an phạt có nhắc-con cái bẩu hết tiền, bọ mạ phải xuỳ tiền ra kèm câu nhắc như khẩu hiệu " sư bố mày, nhớ mua mũ BH, đội nuôn vào"...
Phi xe nhong nhong ko cần biết phải thay dầu hay là dầu hết, bó máy mang ra sửa- thường xuyên ! Em có việc ở các ca lày, kiếm cũng tươm tươm !
Chuyện này em có kể, bác ko tin bẩu em bịa, mà thật như bịa. Hôm kia chứ đâu xa. Ông con lầm lầm mặt dũi con xe ra sửa, bà mẹ lũn cũn theo sau. Ngồi thở than với em nhá, tóm lại 21h tối qua, ông con gào lên qua điện thoại " Mẹ ơi xe con hết xăng, đang đợi ở chỗ xyz, mẹ mang tiền đến ngay. Mẹ bực tương câu: Hết xăng đổ nước vào mà chạy. 30 phút sau ông con đi tắc xi về-mẹ thanh toán hoá đơn. "Xe máy đâu con" mẹ hỏi-cu câu điềm nhiên: con vay 2 chai la vi đổ vào như mẹ bảo, không đi được, xe hỏng con gửi quán, mai chở về mẹ sưar nhé, hộ con. Bác bẩu thằng ấy học cấp 3 nhá, ló có biết về xe ko ? Hay la ló là Gà CN xịn nên ko biết và nghe lời bố mẹ mọi thứ ?. Anh chịu chưa. Còn em bổ máy ra chữa một ngày giời... "Thời buổi lày" Cậu em vợ thở hắt ra
( thông cảm làng tôi hay lói ngọng )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]