K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

12 tháng 2, 2013

Niềm vui nhỏ năm mới


Doãn Thọ - K6

      Năm nay tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi điên và tin nhắn chúc năm mới rất đa dạng của bạn bè khắp cả nước. Sớm nhất là chiều 30 tết của anh Đàm Thiết CCB K3 với lời chúc và hẹn tổ chức đi thăm Quảng Trị vào đầu tháng 4-2013. Rồi Hán Thắng CCB K6 từ Phú Thọ goi tối 30 với lời thăm hỏi sức khỏe và cả nhà.
      Gần giao thừa là hàng loạt tin nhắn mừng xuân mởi đầu là của Hà Đình Minh CCB K10, tiếp là Quang K8. Xa nhất là Hòa K8 Vũng Tầu cùng Đõ M Tường ở Sài gòn. Ở cơ quan cũ Viện Cơ Kim khí HN có Tạ Q Khánh và Trần Đản. Bạn học cũ của bà Quy ở Quốc Oai là Tĩnh và bạn học phổ thông của tôi là Tỵ cũng ở Quốc Oai cũng gửi tin chúc mừng. Bạn K6 thì từ Tuyên có T Đ Hồng, từ Thái có Trí Thanh, Quảng ninh có Ngô Dong, từ Nam Định có Họa và Lâu. Hà nội có Tr Dũng, Đ Hưng, Hồ....Từ K8 có Ngọc Hà, K9 có P V Kỷ nồi hơi. K10 có Lãng tử....
      Đặc biệt Thọ nhận được tin nhắn mừng xuân của anh Ngôn CCB K4 và anh Nguyễn Đăng Binh K4 nguyên hiệu trưởng ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái nguyên. Tất cả đều chúc Thọ mạnh khỏe và làm được nhiều hơn cho Cơ Điện cho CCB và cho đồng đội. Thọ rất cảm động và hạnh phúc về sự yêu quý của mọi người.
      Năm nay Thọ không chủ động nhắn tin cho riêng ai bởi tấm lòng đã thể hiện hết ở 5 trang Blog Cơ Điện cả rồi. Nhưng Thọ phải gửi tin cảm ơn tới tất cả các bạn bè đã có lời với mình. Hôm nay cũng lần nữa bày tỏ lòng biết ơn về tình cảm mà mọi người đã dành cho Thọ nhân năm mới. Đây chính là niềm vui nhỏ đầu xuân mới động viên Thọ mãi với bè bạn gần xa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]